Một chút may mắn đã tạo điều kiện cho Johan Cabaye dứt điểm trúng người hậu vệ Azpilicuerta đi thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Thibaut Courtois khi hiệp 1 mới vừa trôi đến phút thứ 11. Bàn thắng đó giống như một gáo nước lạnh dội lên đội quân The Blues đầy kiêu hãnh.

Đôi chút thay đổi sau đó đã giúp Chelsea giành lại thế trận. Hazard và Fabregas tích cực cầm bóng đi xuyên qua tuyến tiền vệ của Palace trước khi tung ra những đường chuyền cho đồng đội gây sức ép lên khung thành của đối thủ. Đến phút thứ 17 thì đẳng cấp của Chelsea đã được dịp thể hiện: Bakayoko bật cao loại bỏ hoàn toàn các hậu vệ Palace và đánh đầu hiểm, san hòa tỷ số 1-1 cho Chelsea!

Zaha, Townsend, Cabaye… có thể vài trận trước mất hút, nhưng họ lại chơi như lên đồng trước nhà đương kim vô địch Premier League, rõ ràng là trội hơn hẳn Chelsea về các tình huống gây nguy hiểm.


Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Liverpool tệ như thế này cũng chẳng xứng dự Champions League
-
Man United có thể mất De Gea đến 1 tháng, HLV Ole Solskjaer từ chối tiết lộ lý do
-
Nhấn chìm Liverpool, The Blues vào tốp 4
-
Trước đại chiến Liverpool – Chelsea: Tuchel so sánh 'thiên tài' Klopp với Simeone của Atlético
-
Liverpool, Man.United quyết không “nhả quân” cho đội tuyển
-
Quỷ đỏ tịt ngòi trận thứ 3 liên tiếp, Man.City rộng đường vô địch
-
HLV Solksjaer dự báo về “cuộc đua thiếu cân bằng” với Man.City
-
Man.City thắng trận thứ 21, cân bằng thêm 2 kỷ lục
-
Không một cầu thủ Man.City nào được nghĩ về chức vô địch
-
Everton áp sát tốp 4