(SGGPThể Thao) Cuối cùng thì 2 đội bóng thay HLV trưởng trước vòng này đều đổi được vận bằng những chiến thắng cách biệt trên sân nhà. Chiến thắng ấy không chỉ giúp họ (Cần Thơ và XM.Ninh Bình) cải thiện thứ hạng mà còn quay trở lại cuộc đua tranh ở tốp đầu. Điều đó không chỉ kìm lại khả năng bứt tốp mà còn góp phần làm cho khu vực đầu bảng bắt đầu đông vui hơn...
![]() |
Trận thắng bất ngờ của TPK.Tiền Giang (Opara, 18) trước AĐ.An Giang (Duy An, 17) giúp đội bóng sông Tiền gia nhập vào tốp 5. |
Vẫn là lối chơi tấn công theo kiểu lấy “thịt đè người”, nhưng sự khởi sắc về tinh thần đã giúp V.Ninh Bình cụ thể hóa được các cơ hội thành bàn thắng để làm món quà chào đón sự trở lại của HLV Văn Sỹ.
Một tín hiệu đáng mừng cho đội bóng đất Hoa Lư sau chuỗi ngày lận đận ở thứ hạng “cầu nối” hai nhóm đầu và cuối. Chỉ cần 1 trận thắng, tình hình đã khác khi họ gia nhập vào tốp 3, và đó cũng là điều cảnh báo các đối thủ khác về sự hồi sinh của V.Ninh Bình.
Cùng lúc đó trên sân Cần Thơ, chủ nhà cũng lột xác sau khi thay HLV trưởng bằng trận thắng cách biệt 3-1 trước đội đầu bảng Tây Ninh, trận thắng cũng kết thúc chuỗi ngày ảm đạm của đội bóng Tây Đô và thể hiện một nguyên lý “khi tất cả cùng đồng lòng, cầu thủ hiểu và áp dụng được ý đồ của HLV thì mọi chuyện đều có thể xảy ra”.
Tây Ninh mất ngôi đầu, nhưng ắt hẳn thầy trò HLV Vũ Trường Giang cũng không lấy gì làm buồn phiền, bởi đường đua còn dài, phía trước còn nhiều biến động và điều quan trọng là họ kịp có 10 điểm trong tay trước khi nhiều đối thủ lần lượt ổn định lại nội tình để gia cố chắc cho mục tiêu chính của họ là trụ hạng.
Lượt trận thứ 5 không chỉ có 2 kết quả thú vị trên, những trận còn lại cũng mang những sắc thái riêng và làm thay đổi cục diện trên bảng xếp hạng. Đó là trận thắng của Bình Định trước Than Quảng Ninh để đưa đội bóng đất võ lên ngôi nhất bảng, hay trận thắng đầy bất ngờ của Tiền Giang trước An Đô An Giang, bất ngờ còn cả ở tỷ số (3-0) để đưa đội bóng sông Tiền đường hoàng gia nhập tốp 5.
Tuy nhiên, sốc hơn cả là trận thắng của Sài Gòn United ngay trên sân Đồng Nai để xát thêm nỗi đau cho nhóm đội dẫn đầu bảng trước vòng đấu này.
Khoảng cách chỉ từ 1-3 điểm ở 8 đội đầu bảng đã làm cho cuộc đua sôi nổi hơn và dĩ nhiên thứ hạng sẽ tiếp tục biến động theo từng vòng đấu. Thế nên, dù thua đậm những 0-3 vào chiều qua, nhưng xét về điểm số và tình hình hiện nay, An Giang cũng chưa hẳn quá thất vọng bởi ít nhất thì nhóm cuối bảng chưa cho thấy dấu hiệu của sự bứt tốp.
Nhưng đáng khen nhất phải nói đến Tiền Giang và Sài Gòn United, họ đã tự cứu mình trong những giai đoạn nguy hiểm nhất để tạo điểm số thuận lợi tại vạch xuất phát.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Real nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng cơ hội chiến thắng chia đều
-
Ten Hag cần sự kiên nhẫn từ người hâm mộ Man.United
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia