* BĐTV, SCTV15 trực tiếp 1 giờ 45 ngày 19-4
Lazio kéo quân đến sân Juventus với nhuệ khí rất cao sau 8 trận toàn thắng. Họ muốn giành trọn 3 điểm ở Turin, không phải để tranh giành ngôi vô địch với Juventus mà chỉ muốn bám chặt lấy ngôi nhì bảng vừa giành được từ tay kình địch Roma.
Nếu không có trận thua bất ngờ trên sân Parma tuần qua, Juventus sẽ bước vào trận cầu này với phong độ của 5 trận toàn thắng. Song nhuệ khí của Juve chẳng thấm vào đâu so với Lazio, đội thắng giòn giã 8 trận và vừa qua mặt kẻ không đội chung trời là Roma để giành lấy ngôi nhì bảng. Đối với Lazio, xếp trên Roma và đoạt được suất vào thắng vòng bảng trong tay đối thủ là một chiến công hiển hách, song vấn đề là làm thế nào giữ được ngôi nhì bảng cho đến cuối mùa.

Carlos Tevez (trái, Juventus) tránh cú tắc bóng của Stefan De Vrij (Lazo).
Đối với Juventus, họ chợt phát hiện đối thủ tiềm năng ở chặng cuối hành trình và nếu không sớm ngăn chặn, rắc rối có thể bùng phát ngày một lớn hơn. Cụ thể là nếu để thua trận này, Juve sẽ thấy khoảng cách ở ngôi đầu bảng bị rút xuống còn 9 điểm. Và khi bạn bất chợt thua 1 trận, rồi 2 trận, cũng có thể bạn sẽ thua trận 3 và 4 sau đó. Đến lúc đó, không chừng Lazio sẽ bám sau lưng với khoảng cách chỉ 3 điểm, điều đó có nghĩa là chiếc huy chương vô địch đang nằm trong túi có thể bị rơi ra bất cứ lúc nào. Juve cần phải kết thúc sớm mối hiểm họa này, song vấn đề là làm thế nào thắng được Lazio khi phải dồn sức cho trận lượt về gai góc trên sân Monaco tuần tới.
Paul Pogba và Kwadwo Asamoah đều chưa khỏi chấn thương, song Andrea Pirlo đã hồi phục hoàn toàn và có thể đá chính trận này. Trên tuyến tiền đạo, Fernando Llorente thế chỗ Alvaro Morata để đá cặp với Carlos Tevez. Bộ đôi này hy vọng sẽ tìm lại cảm giác ghi bàn sau khi nín lặng trong trận thua Parma.
Lazio thiếu Stefan de Vrij và Marco Parolo, cả 2 đều chấn thương trong trận thắng Empoli tuần qua. Thay thế cho họ là Dusan Basta và chú nhóc 20 tuổi Danilo Cataldi. Lazio chỉ để lọt 2 bàn trong 8 chiến thắng gần đây và họ có đủ tự tin đối đầu với Lão Phu nhân vốn không thực sự sung sức.
Không thể sơ sẩy như trận thua Parma, Max Allegri quyết tung đội hình mạnh để nhổ cái gai vừa mới mọc. Juve không thể để Lazio “được đằng chân, lân đằng đầu”, cho dù họ khó lặp lại chiến thắng 4-1 như mùa trước. Trận đấu này được xem là bước chạy đà cho trận chung kết Cúp Italia giữa 2 đội sẽ diễn ra vào tháng tới và đội thắng trận này sẽ có lợi thế tâm lý không nhỏ trong cuộc tái ngộ cuối mùa.
Dự đoán: Juve thắng 1-0.
Tiến Trung
***
Sampdoria (6) – Cesena (18): Cơ hội thăng hoa
* 23 giờ ngày 18-4
Sampdoria đang chơi với phong độ rất cao và họ sẽ không bỏ qua cơ hội giành lấy suất dự Cúp châu Âu vốn đang lởn vởn trước mặt.
Sampdoria đang đứng thứ 6, kém Fiorentina hiệu số thắng bại và kém Napoli đúng 1 điểm. Họ thực sự có cơ hội vươn cao khi 2 đội xếp trên nhiều khả năng vấp ngã vì bận bịu tranh tài ở vòng tứ kết Europa League. Tuy nhiên, đối đầu với đội bóng đang liều mạng để trụ hạng là điều không dễ chút nào, nhất là khi Cesena đã chơi đổ bê tông để cầm hòa 2 trận sân khách gần đây với Hellas Verona và Inter.
Lịch sử đối đầu không mấy thuận lợi cho thầy trò Sinisa Mihajlovic khi lần tiếp Cesena gần nhất họ để thua 2-3 trên sân nhà. Cuộc chạm trán giữa họ mùa này diễn ra hồi tháng 11 cũng kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Dù sao, với bộ óc khôn ngoan của Mihaj;ovic, và phong độ sung mãn của dàn cầu thủ trẻ, Sampdoria có đủ năng lực lấy trọn 3 điểm trận này.
Dự đoán: Sampdoria thắng 2-0.
Quang Trần
Các tin, bài viết khác
-
Tuchel đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea
-
Casemiro không thể ra mắt trận gặp Liverpool
-
Tiễn Casemiro sang Man United, Real Madrid nhắm mua Hojbjerg của Tottenham
-
Tuchel bị phạt 41.000 euro và cấm 1 trận vì xung đột với Antonio Conte
-
Lịch thi đấu vỏng 3 Ngoại hạng Anh: Man United quyết chiến Liverpool, Man City thử sức Newcastle
-
Paul Pogba sắp sửa tập… chạy
-
Casemiro tổ chức “bữa tối chia tay với bạn bè ở Tây Ban Nha”
-
Cristiano Ronaldo mang tiền về cho ... Dortmund
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United