
* Lượt đi Fiorentina thua 2 - 3
HLV Vincenzo Montella đã gây ấn tượng mạnh ở Roma khi bất bại 4 vòng qua, nhưng như thế chưa đủ, Ban lãnh đạo chỉ trao cho ông bản hợp đồng mùa tới nếu Roma chơi thành công trước Fiorentina, Udinese và Juventus. Sân Artemio Franchi vì thế trở thành cửa ải đầu tiên mà Montella phải vượt qua…
Trận đấu diễn ra đúng lúc đôi bên đều hồi phục sau thời gian dài thống khổ. Fiorentina tìm thấy phong độ tốt nhất dưới triều đại của Sinisa Mihajlovic. Những cuộc trình diễn đã được cải thiện, 2 trận hòa và 2 chiến thắng giúp đội vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.
Phong độ sân nhà đang là thế mạnh của họ khi trận thua gần nhất là trước Inter (ngày 3-10), để lọt đúng 6 bàn trong 10 trận ở sân Artemio Franchi. Trong quá trình hồi sinh, Fiorentina xem trận đấu với Roma là chìa khóa mở đường trở lại châu Âu. Họ đang kém Roma đến 9 điểm nhưng có một lịch trình thuận lợi hơn nhiều, vì thế nếu thắng Roma, họ có thể nuôi hy vọng làm đảo ngược tình thế…

Tiền vệ Daniele De Rossi (trái, AS Roma) tranh bóng với Juan Vargas (Fiorentina).
Thực sự, Mihajlovic đang rất phấn khích khi chào đón sự trở lại của Marco Donadel sau án treo giò, của Per Kroldrup sau chấn thương đầu gối. Thủ thành Sebastien Frey cũng đã trở lại tập luyện đầy đủ, nhưng Mihajlovic vẫn chưa quyết định là có đưa anh trở lại ngay trận này hay không. Một nhân tố khác được chờ đón là ngôi sao tấn công hàng đầu Stevan Jovetic đã trở lại tập luyện sau thời gian dài dưỡng thương, nhưng có lẽ anh chỉ ra sân ngày 3-4 trong trận đấu với Cesena.
Roma cũng du hành đến sân Florence với một diện mạo trẻ trung nhờ tác động của nhà cầm quân trẻ Vincenzo Montella. Ban lãnh đạo CLB ghi nhận những thành quả của Montella nhưng đặt trước tay HLV 36 tuổi này một thách thức: Nếu Roma chơi thành công trong 3 trận đấu tới với Fiorentina, Udinese và Juventus, Montella sẽ được ký tiếp bản hợp đồng 2011-2012.
“Tiểu Phi cơ” tất nhiên nhận lời thách thức và ông nhanh chóng xác lập kế hoạch “đánh chiếm” sân Franchi, nơi mà 10 năm qua họ từng thắng 2 lần nhưng hòa đến 4 bận (chỉ thua đúng 1 trận) trong 7 chuyến viếng thăm. Khó khăn sẽ càng nhiều vì Francesco Totti, Daniele De Rossi lẫn Marco Cassetti đều chưa chắc góp mặt khi bỏ lỡ những buổi tập gần đây vì những lý do khác nhau. Án treo giò của Mirko Vucinic cũng buộc Montella phải tính chuyện chọn Matteo Brighi hay Rodrigo Taddei lấp vào khoảng trống.
Montella cũng đã bắt tay vào việc thử kế hoạch B trong mấy buổi tập tuần này. Ông xếp đội hình 4-4-2 hữu dụng với Rodrigo Taddei và Jeremy Menez chơi ở 2 cánh, hỗ trợ cho cặp tiền đạo Francesco Totti và Marco Borriello. Vì thế, nếu canh bạc “không tiền đạo” trong sơ đồ 4-2-3-1 (Totti nhô cao như thời khủng hoảng chân sút của Spalletti) không xuyên thủng được phòng tuyến Fiorentina, Montella sẽ thay Perrotta hoặc De Rossi bằng Borriello để chuyển sang hệ thống 4-4-2 đầy kỳ vọng.
Roma dù có thành tích sân khách kém cỏi mùa này khi chỉ thắng 5 và thua đến 7 trong 13 trận mùa này, nhưng họ duy trì khả năng ghi bàn ở 11 trận sân khách gần nhất. Song việc họ ghi bàn trên sân Artemio Franchi đêm nay là rất hiện thực, bởi họ từng làm thế ở 8 trong 9 chuyến viếng thăm nơi này…
Dự đoán: Roma thắng 2-1.
Đội hình dự kiến
Fiorentina (4-3-1-2): Boruc - Comotto, Gamberini, Natali, Pasqual - Behrami, Montolivo, Vargas – Santana - Gilardino, Mutu.
Roma (4-2-3-1): Doni - Cassetti, Mexes, Juan, Riise - Pizarro, De Rossi - Taddei, Perrotta, Menez - Totti.
NHẬT TÂN
Inter (2) - Lecce (18) (lượt đi 1-1): Pháo hoa trên sân San Siro
Trận hòa đáng thất vọng tuần qua trên sân đội đứng áp chót Brescia khiến nhiều CĐV Inter lo lắng, nhưng giờ niềm tin đang dâng cao sau cuộc lội ngược dòng ở Munich. Inter quả quyết sẽ lội ngược dòng trong 9 vòng đấu cuối ở Serie A, bắt đầu bằng trận tiếp Lecce này…
Chiến thắng giờ chót trên sân Bayern quả đã tạo hiệu ứng tuyệt vời, giúp Inter xóa đi nỗi muộn phiền từ trận hòa Brescia, giúp họ tự tin hơn khi đối mặt với đội đang chiến đấu để sống còn như Lecce.
Trở về từ Munich vào rạng sáng thứ Tư, Inter chỉ nghỉ 1 ngày là lao vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu này, điều đó cho thấy họ tỏ ra rất nghiêm túc trước đối thủ dưới cơ như Lecce. Inter chào đón sự trở lại của Javier Zanetti, trong lúc Diego Milito có thể xuất hiện trên băng dự bị. Walter Samuel vẫn chưa hồi phục, còn Ivan Cordoba bị treo giò nên HLV Leonardo buộc phải trì hoãn kế hoạch cho phép Andrea Ranocchia nghỉ ngơi.

Tiền đạo Samuel Eto’o (trái, Inter Milan) kiểm soát bóng trước hậu vệ Gustavo (Lecce).
Đối với Lecce, mối quan tâm của đội khi bước vào vòng 30 là cái dớp rớt hạng cách đây 2 mùa. Ở vòng 29 mùa giải 2008-2009, Lecce đứng thứ 19 với 24 điểm, cách vị trí an toàn đúng 2 điểm. Nhưng rồi họ chỉ kiếm đúng 6 điểm trong tổng số 27 điểm tối đa để chấp nhận vị trí 20 cuối mùa. Giờ đây, họ có đến 28 điểm và chỉ cách suất an toàn đúng 1 điểm, nhưng 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà trước Roma và Bologna khiến người ta tin “bệnh cũ tái phát”.
Các CĐV đã truy vấn Ban lãnh đạo, khiến HLV Luigi De Canio, cùng Chủ tịch Pierandrea Semeraro và thủ quân Guillermo Giacomazzi đã phải ra mặt trấn an. De Canio nhấn mạnh: “Đây là một nhóm cầu thủ chơi chặt chẽ hơn bao giờ và đội sẽ chiến đấu đến cùng để trụ hạng”. De Canio chào đón Andrea Rispoli trở lại sau án treo giò và có thể cả Stefano Ferrario sau chấn thương, nhưng mất Gianni Munari vì chiếc thẻ vàng trong trận Bologna.
Trận đấu này hứa hẹn có nhiều bàn thắng, bởi Inter thắng 8 trận sân nhà gần đây ở Serie A và có đến 7 trận họ ghi từ 3 bàn trở lên. Đêm nay, bàn thắng sẽ lại nở rộ như pháo hoa ở San Siro khi Inter nuôi giấc mộng đăng quang lần nữa.
Dự đoán: Inter thắng 3-1
Đội hình dự kiến:
Inter (4-3-1-2): Julio Cesar - Maicon, Lucio, Ranocchia, Chivu - Zanetti, Cambiasso, Stankovic – Sneijder - Pazzini, Eto’o.
Lecce (4-4-1-1): Rosati - Tomovic, Ferrario, Fabiano, Brivio - Olivera, Vives, Bertolacci, Mesbah – Piatti - Corvia.
TIẾN TRUNG