Vòng 3 V-League 2011 (ngày 18 và 19-2): “Thùng thuốc súng” Bình Dương

Những hình ảnh “xấu xí” nhất của bóng đá đã thể hiện gần hết trong trận thua của Bình Dương trước Khánh Hòa ngay trên sân nhà. Trên sân, hết Leandro rồi Quang Thanh tìm cách gây sự và đá xấu đối phương dù cả 2 đều là trụ cột của đội bóng.

Những hình ảnh “xấu xí” nhất của bóng đá đã thể hiện gần hết trong trận thua của Bình Dương trước Khánh Hòa ngay trên sân nhà. Trên sân, hết Leandro rồi Quang Thanh tìm cách gây sự và đá xấu đối phương dù cả 2 đều là trụ cột của đội bóng.

Chăm chăm đánh người nên Leandro chẳng đóng góp gì cho hàng tấn công của đội chủ nhà trong một chiều kém cỏi các cơ hội ghi bàn. Trong khi đó, dù là đội trưởng nhưng Quang Thanh liên tục nhận 2 thẻ vàng từ hành vi phản thể thao. Đầu tiên anh ném bóng vào người của cầu thủ đội bạn, sau đó tung chân đá một cầu thủ Khánh Hòa đang té ngã trong vòng cấm địa vì cho rằng anh này ăn vạ. Bị trọng tài đuổi khỏi sân, thay vì đi vào khu vực kỹ thuật, Quang Thanh đi về hướng khán đài, thách thức các CĐV đội khách bằng lời lẽ kích động.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của ứng cử viên vô địch Bình Dương (sau khi bị loại khỏi cúp quốc gia), mặc dù trong trận này họ có sự phục vụ của ngôi sao Lee Nguyễn và có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Điều đó khiến cho đội bóng này đang như một “thùng thuốc súng”, có thể phát nổ bất kỳ lục nào mà hành động của Quang Thanh là ví dụ.

Đã có tin HLV người Bồ Đào Nha Ricardo sẽ bị sa thải, tuy nhiên, vấn đề là ai sẽ thay thế ông này bởi Bình Dương vốn chẳng là “đất lành” của các HLV. Từ năm 2005 đến nay, họ đã tổng cộng 15 lần thay “tướng”, có mùa thay đến 3 lần.

May mắn cho Bình Dương là nhiều ứng viên cũng đang trong tình trạng như họ. Ninh Bình cũng thua trận thứ 2 liên tiếp sau khi để Đồng Tâm Long An thắng 2-1 ngay trên sân nhà và vẫn chưa có chiến thắng nào sau 4 trận đã qua. Trong khi đó, nhà vô địch Hà Nội T&T nhận thất bại đầu tiên khi để thua “người anh em” SHB Đà Nẵng 0-2 hôm 18-2.

Trận thắng đáng chú ý nhất vòng 3 thuộc về HA.GL khi xuất sắc giành trọn 3 điểm ở trận đấu với Hà Nội ACB. Trận thắng quý giá trên đã giúp đội bóng phố núi tạm thoát khỏi khu vực cuối bảng. Còn Hà Nội ACB, họ chưa tìm được điểm nào sau 3 trận đấu, trở thành ứng cử viên cho chiếc vé xuống hạng.

Hai đội chủ nhà giành 3 điểm ở vòng này và đều là những trận thắng mang tính bước ngoặt. Với Sông Lam Nghệ An, thắng lợi 2-1 trước Hòa Phát HN giúp họ vươn lên vị trí đầu bảng đầy ấn tượng. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng bởi đội bóng xứ Nghệ chơi cực kỳ thành công ở giai đoạn đầu mùa với 5 trận bất bại, lọt vào bán kết Cúp Quốc gia và dẫn đầu V-League.

Trong khi đó, Navibank Sài Gòn đã giành thắng lợi quan trọng trước Thanh Hóa với tỷ số 3-1, cũng là trận thắng đầu tiên của đại biểu TPHCM và đưa họ trở thành 1 trong 3 đội chưa nếm mùi thất bại từ đầu giải. Trận còn lại trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Đồng Tháp kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Xếp hạng tạm thời: 1/ Sông Lam Nghệ An (7 điểm, hiệu số 7/4), 2/ SHB Đà Nẵng (6, 6/4), 3/ K.Khánh Hòa (6, 4/2) …13/The Vissai Ninh Bình (2, 2/3), 14/ Hà Nội ACB (0, 2/8). 

V.QUANG - Q.CƯỜNG

* Xuân Thành Sài Gòn giành chiến thắng 2-0 trước An Giang trong trận đấu muộn nhất của vòng 3 giải hạng nhất diễn ra chiều 20-2 trên sân Thống Nhất. Hai bàn thắng do công của Thanh Tuấn (phút 21) và Moshed (75) trong một diễn biến với ưu thế hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà. Với trận thắng này, Xuân Thành Sài Gòn được 9 điểm sau 3 trận, đứng đầu bảng. (P.V.)

* Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2011 sẽ được tổ chức vào tháng 10 dù Ban tổ chức SEA Games 26 (Indonesia) chưa quyết định chính thức về việc có hay không tổ chức nội dung bóng đá nữ. Điều đáng nói, Indonesia có đăng ký đội tuyển nữ tham dự giải này. Giải diễn ra đầu tháng 10 tại Lào, gồm 8 đội tuyển: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore. (C.Ng.)

Tin cùng chuyên mục