Vòng 20 V-League 2016- Cục diện bất ngờ

Đồng Tháp tung cờ trắng

Nhiều kết quả bất ngờ xảy ra, làm cuộc đua ở 2 đầu bảng xếp hạng diễn ra theo chiều hướng mới. Hải Phòng tiến sát ngôi vương trong khi Đồng Tháp gần cửa xuống hạng...

Hải Phòng tăng tốc

Trận thắng HN T&T giúp Hải Phòng vừa phá dớp toàn thua sau 6 năm, vừa tạo khoảng cách 5 điểm với đối thủ này. Dù vậy, đây không phải là trận dễ dàng chi chủ nhà khi HN T&T dẫn trước ở phút 35. Nhờ 2 bàn ở hiệp 2, Hải Phòng lấy trọn 3 điểm.

Hà Nội T&T (trái) phục sát đất sau trận thua Hải Phòng 1-3.

Chủ sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng, lại đầu hàng người láng giềng Quảng Nam với tỷ số 3-4, dù có lúc dẫn 3-1. Thất vọng với 2 trận thua liên tiếp trên sân nhà, nhiều khán giả Đà Nẵng chỉ trích thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, thậm chí xúc phạm nặng nề gia đình cầu thủ. Sau trận đấu nhiều cầu thủ phản ứng lại khiến khán đài A náo loạn. Rất may, lực lượng an ninh kịp thời can thiệp.

Đồng Tháp tung cờ trắng

Đá trên sân nhà và dẫn trước ở phút 19, mọi chuyện có vẻ thuận lợi cho Đồng Tháp, nhưng sang hiệp 2, chủ nhà mất thế trận tạo điều kiện cho Long An thắng ngược 3-1. Với kết quả HA.GL thắng Bình Dương 3-1 trên sân Pleiku, khoảng cách về điểm số giữa HA.GL và Long An vẫn 3 điểm, nên cuộc so tài giữa 2 đội này ở vòng 21 tại Tân An thêm phần hấp dẫn.

Kết quả vòng 20 (ngày 13-8): SHB.Đà Nẵng-QNK. Quảng Nam 3-4; Hải Phòng- Hà Nội T&T 2-1; Cần Thơ-S.Khánh Hòa 0-1; HAGL-B. Bình Dương 3-1; SLNA-Thanh Hóa 1-0; Đồng Tháp-Long An 1-3

Ph.Hải – A.Tiến – H.Giang

Lật kèo

1. Không nằm ngoài dự báo, sau chiến thắng bất ngờ trên sân Bình Dương ở lượt trận trước, Hải Phòng cho thấy họ sẵn sàng tạo một cú ngược dòng trong hoàn cảnh ai cũng tưởng họ bỏ cuộc đua vô địch. Trên bình diện V-League hiện nay, HN T&T đang là đội bóng mạnh nhất, trên mọi phương diện. Hôm qua, ở sân Lạch Tray, dù đã chơi một trận tốt nhất của mình, đội khách đã để thua trận theo một cách không thể “tâm phục khẩu phục” hơn: Dẫn trước, chiếm ưu thế, nhưng vẫn thua ngược.


Hải Phòng (phải) tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sự khác biệt là do sự xuất sắc đến mức ngạc nhiên của thầy trò Trương Việt Hoàng. Đó là Hải Phòng của 10 trận đầu tiên mùa giải, luôn tự đặt mình vào thế cửa dưới và chơi thứ bóng đá “trận này là trận cuối cùng”. Họ phong tỏa tối đa những ngòi nổ nguy hiểm nhất của đối phương, tận dụng tối đa những cơ hội mà mình có. Dĩ nhiên, còn do nguồn năng lượng tuyệt vời đến từ khán đài sân Lạch Tray, từ lượng khán giả không nhiều như mọi khi nhưng lại đặt trọn vẹn niềm tin vào các cầu thủ. Hải Phòng có trận đấu hay nhất của mình, và cho thấy mình xứng đáng ngôi số 1.

2. Mọi thứ trở nên hoàn hảo trong một ngày mà các đối thủ của Hải Phòng đều thua trận. Chuyện HN T&T thất bại trong “trận cầu 6 điểm” không bất ngờ bằng việc SHB Đà Nẵng gục ngã trước “người anh em” QNK Quảng Nam. Trận SLNA và Thanh Hóa có tình tiết rất tồi tệ của trọng tài. Cú bẻ còi của trọng tài Trần Đình Thịnh chắc chắn sẽ là một vết nhơ kế tiếp của một mùa giải quá nhiều sự cố. Không hiểu lý do gì mà ông Thịnh từ chối bàn thắng của SLNA trong tình huống ông và trợ lý biên đã công nhận vài giây trước. Lượt đi ở sân Thanh Hóa, trọng tài cũng sai lầm, giúp Thanh Hóa gỡ hòa trước SLNA, và bị treo còi hết giải.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục