Napoli vượt qua Sampdoria 2-1 trong trận cầu đầy tranh cãi khi đội khách cho rằng thủ thành Pepe Reina đã diễn kịch khiến Matias Silvestre bị truất quyền thi đấu, giúp Napoli giành ưu thế để lội ngược dòng thành công.
Sampdoria đã nhập cuộc rất tốt ở San Paolo và dẫn bàn ở phút 30 nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Napoli Elseid Hysaj. Sampdoria thậm chí cầm giữ thế trận đến tận phút 60 trước khi Silvestre nhận thẻ vàng thứ 2 vì đá trúng gót chân thủ thành Reina trong nỗ lực sút bóng vào cầu môn. Pha chiếu chậm cho thấy có rất ít hoặc thậm chí không có va chạm trong sự cố này, nhưng Reina vẫn lăn đùng ra sân. Thủ thành người Tây Ban Nha quả quyết trên Mediaset Premium và Sky Sport Italia: “Tình huống đó hiển nhiên là một pha phạm lỗi và trọng tài rút thẻ đỏ là quyết định xác đáng. Tôi cảm thấy anh ta băng vào và cố ngăn trở cú phát bóng của tôi và đó là lý do diễn ra sự cố. Tôi biết là nhìn vào pha chiếu chậm bạn không thể thấy gì, nhưng đã có va chạm. Tôi cảm nhận nó”.

Dennis Praet (trái, Sampdoria) tranh bóng với Allan (Napoli)
Với lợi thế hơn người, Napoli đã dồn ép để Manolo Gabbiadini ghi bàn gỡ hòa ở phút 77 và ấn định tỷ số phút 95 nhờ công cầu thủ dự bị Lorenzo Tonelli. Chủ tịch Sampdoria Massimo Ferrero đã giận dữ cáo buộc trọng tài “làm hỏng trận đấu”, trong lúc CLB Sampdoria yêu cầu ban kỷ luật Calcio treo giò Reina thông qua tình huống mô phỏng trên băng ghi hình, như họ từng trừng phạt Kevin Strootman của Roma. Tiền vệ Marek Hamsik thừa nhận là Napoli của anh đã “nhận điểm từ trên trời rơi xuống và kết quả không phản ánh được màn trình diễn của chúng tôi”. Ngược lại, HLV Maurizio Sarri từ chối bình luận về tình huống thẻ đỏ của Silvestre mà chi ngợi ca Napoli đã nỗ lực và quyết tâm chiến đấu đến phút cuối để lật ngược tình thế. Ông cũng khen cầu thủ mới khoác áo Napoli lần đầu: “Lorenzo Tonelli đã rất kiên nhẫn chờ đến phút 95 và chúng tôi đã được tưởng thưởng nhờ điều đó”.
Chiến thắng giúp Napoli thu ngắn khoảng cách còn 4 điểm so với đội đầu bảng dù Juventus chơi ít hơn 2 trận. Quan trọng là Napoli đã có được 38 điểm, bắt kịp Roma trước khi đội bóng thủ đô ra sân vào đêm chủ nhật.
Trước đó, Empoli đã thắng Palermo 1-0 để tạo cách biệt đến 7 điểm so với nhóm đèn đỏ. Bàn thắng duy nhất trận đấu do công Massimo Maccarone ghi ở phút 78, dù chủ nhà Empoli sút bóng chỉ 6 lần so với 8 của Palermo và kiểm soát bóng vỏn vẹn 48%. HLV Eugenio Corini phủ nhận lập luận của báo chí cho rằng Palermo “thiếu quả cảm” trong trận thua trên sân khách. Ông nhấn mạnh rằng Palermo “phải tin tưởng vào cơ hội trụ hạng của mình”, song báo giới tin rằng ông bầu nóng tính Maurizio Zamparini sẽ sớm sa thải Corini để tìm một vị thuyền trưởng mới trong nửa mùa giải còn lại.
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Đã đến lúc Man.City cần chứng tỏ
-
Real kiệt sức nhưng không được ngơi nghỉ
-
Chelsea vào bán kết đầy thuyết phục
-
Thắng không đủ, Bayern thành cựu vương
-
Liverpool – Real Madrid: Thắng ngược Barcelona không có nghĩa là có thể thắng ngược Real Madrid
-
Dortmund - Manchester City: Pep chào đón Laporte trở lại, nhưng vẫn thiếu vắng Aguero
-
“Messi Iran” Sardar Azmoun: Thăng hoa cùng Zenit St Petersburg, sắp vô địch RPL lần thứ 3 liên tiếp
-
Khóa chặt Kylian Mbappe, Bayern liệu có thành công?
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Barca trở thành CLB giá trị nhất thế giới