(SGGPO).- Đội bóng đang nằm ở vị trí chót bảng Blackburn Rovers đã tạo nên cơn "địa chấn" ngay tại sân Old Trafford, khi bất ngờ đánh bại chủ nhà Manchester United bằng tỷ số 3 - 2, trong trận đấu sớm thuộc vòng 19 Giải Ngoại hạng Anh 2011-2012, diễn ra tối 31-12 (giờ Việt Nam).
![]() |
Hậu vệ Grant Hanley (số 31) bật cao đánh đầu ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3 - 2 cho Blackburn. |
Dù bị "cơn bão" chấn thương hoành hành nhưng đội hình xuất phát của Man.United gồm De Gea, Rafael Da Silva, Jones, Carrick, Evra, Nani, Valencia, Park Ji Sung, Welbeck, Hernandez, Berbatov vẫn tỏ ra rất mạnh so với đội khách Blackburn. Tuy nhiên, các học trò của Sir Alex Ferguson đã thi đấu khá khinh suất khi để lộ nhiều sơ hở trong phòng ngự nên bị Blackburn vượt lên dẫn 2 - 0 đều do công của tiền đạo A. Yakubu ghi ở phút 16 (trên chấm 11m) và phút 51.
Bất ngờ bị dẫn đến hai bàn, các cầu thủ Man.United không còn cách nào khác là vùng lên tấn công mạnh mẽ và ngay lập tức đội chủ nhà cũng quân bình được tỷ số 2 - 2 nhờ các pha ghi bàn của tiền đạo D. Berbatov ở phút 52 và 62 vào lưới thủ môn M. Bunn.
Những tưởng đội chủ nhà sẽ lật ngược được tình thế để giành chiến thắng thì đúng vào phút 80, sau tình huống phạt góc, hậu vệ G. Hanley đánh đầu tung lưới thủ môn De Gea, ghi bàn ấn định chiến thắng 3 - 2 cho Blackburn.
Với kết quả này, Man.United vẫn đứng thứ hai với 45 điểm nhưng đánh mất lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng với Man.City (45 điểm). Trong khi đó, Blackburn được 14 điểm, tạm vươn lên đứng ở vị trí thứ 18.
Tr.Việt
Các tin, bài viết khác
-
Zlatan Ibrahimovic lập cú đúp giúp AC Milan củng cố ngôi đầu
-
Atletico quyết “đấu” FIFA vì Trippier
-
Covid-19 tác động rõ đến chuyển nhượng trong năm qua
-
Lionel Messi đối mặt với án treo giò 12 trận vì đấm đối thủ, PSG lập tức đánh tiếng mời chào
-
Aubameyang tìm lại bản năng sát thủ, Arsenal trở lại giữa bảng
-
Ronaldo Nazario giải thích CR7 thay đổi ra sao từ khi rời Real Madrid
-
Người cũ hạ gục Juventus
-
Oezil chính thức xác nhận rời Arsenal sau gần 8 năm
-
HLV Koeman bảo vệ Messi sau chiếc thẻ đỏ đầu tiên
-
Harry Kane bênh vực Mourinho sau chiến thắng Sheffield United