Nếu như trận đấu sớm vào ngày 27-7 mang lại trận thắng tưng bừng của chủ nhà Bình Dương trước tân binh Thanh Hóa thì 5/6 đội chủ nhà còn lại ra sân chiều 28-7 lại không hề vui chút nào.
Đầu tiên là Thép Miền Nam CSG có sự khởi đầu tuyệt vời khi dẫn trước “cựu vương” Hoàng Anh Gia Lai 2 bàn, nhờ công của 2 ngoại binh Elenildo phút 4 và Dis Santos phút 18 thì ngay sau đó Thonglao phút 31 và Quintanllha phút 51 đã san bằng cách biệt, mang về 1 điểm trên sân khách cho đội bóng phố núi. Hòa trận này, TMNCSG không đòi được món nợ lượt đi thua 0-2 tại Pleiku.
Tương tự, đương kim vô địch Đồng Tâm Long An để tuột mất chiến thắng ngay trên sân nhà trước đội đang nằm ở nhóm cuối bảng là Đồng Tháp, trong một trận cầu mà họ đã dẫn trước đến 2 bàn. Cả hai bàn thắng đều do công của Tshamala ghi ở phút 19 và 53, trước khi Gnatenko phút 74 và Tấn Trường phút 90+3 ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 cho Đồng Tháp. Bị chia điểm sân nhà, con đường bảo vệ ngôi vô địch của ĐTLA càng mờ mịt, nhất là trong hai lần chạm trán với Đồng Tháp đều bị cầm chân (lượt đi hòa 0-0 tại Cao Lãnh).
Tuy nhiên, thất vọng nhất chính là hai vị chủ nhà Hòa Phát Hà Nội và Đà Nẵng. Trên sân Hàng Đẫy, HPHN thua trắng Nam Định 0-2, với hai bàn thắng của Darlington phút 48 và Harrison phút 84, còn Đà Nẵng bại dưới tay “cậu em” Khánh Hòa bằng bàn thắng của Emmanuel phút 29. Ở lượt đi, Nam Định hòa HPHN 1-1 và Khánh Hòa thắng Đà Nẵng 1-0 trên sân nhà.
Đội cuối bảng Huế có thể xem là chủ nhà may mắn nhất khi họ lấy được 1 điểm từ tay đối thủ sừng sỏ Sông Lam Nghệ An sau trận hòa 1-1. Valdiney giúp đội khách dẫn trước, nhưng 10 phút sau, Cảnh Lâm có cơ hội gỡ hòa, giúp người hâm mộ cố đô thở phào nhẹ nhỏm. Huế hòa là may, dù biết không đòi được món nợ thua 2-3 trước SLNA ở lượt đi.
Vui nhất trong ngày thứ bảy 28-7 có lẽ là chủ nhà Bình Định khi họ giành trọn 3 điểm từ tay đại biểu đến từ thủ đô Hà Nội ACB. Hai bàn thắng đều do “nội binh” Thanh Phương ghi phút 48 và Kim Bình ghi phút 90. Trong trận lượt đi ngày 17-3 tại Hàng Đẫy, Bình Định cũng đã thắng HNACB 2-0. Quả là những món nợ khó đòi!
LINH GIAO
Các tin, bài viết khác
-
Messi trở lại đội hình đấu cúp
-
Man.City nhàn nhã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng “5 sao”
-
Carlo Ancelotti tiết lộ khát vọng đưa Everton vào Champions League
-
Solskjaer chỉ ra những phẩm chất mà các tiền đạo Man United phải học hỏi Cavani
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
Chelsea ký hợp đồng 18 tháng với Thomas Tuchel
-
Nadal ám chỉ Djokovic khi nói về đề xuất cách ly, nhưng cả 2 sẽ xuất trận ở A Day at the Drive
-
Giải chạy Vietnam Trail Marathon 2021: Hơn 4.000 VĐV sẽ khuấy động đường đua Mộc Châu
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA