(SGGPO).- Chiều nay, 6-6, Giải vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas 2009 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc vòng 14. SHB Đà Nẵng tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình khi giành chiến thắng 2 - 0 ngay trên "chảo lửa" Lạch Tray của Xi măng Hải Phòng.
Sân Lạch Tray đã chật kín khán giả để chờ đón sự ra mắt của cầu thủ Denilson nhưng đáng tiếc là ngôi sao này không có tên trong danh sách thi đấu. Thiếu vắng trung vệ Bật Hiếu đã ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống phòng ngự của Hải Phòng khi cặp trung vệ B.Achaw - Minh Đức đã bộc lộ nhiều sơ hở.
Trong khi đó, đội hình ra sân của đội khách SHB Đà Nẵng gặp nhiều thuận lợi khi tiền vệ Rogerio chính thức nhập quốc tịch Việt Nam và họ đã có thêm 3 ngoại binh trên sân là tiền vệ Molina cùng cặp tiền đạo Gaston Merlo - Almeida.
Trước áp lực của hàng ngàn khán giả trên khán đài, các cầu thủ Đà Nẵng vẫn thi đấu điềm tỉnh và không hề tỏ ra nao núng. Họ phòng ngự chặt chẽ và tận dụng cơ hội rất tốt, chiến thắng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức là hoàn toàn xứng đáng.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt với nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Trên khán đài, có nhiều "vật thể lạ" bay xuống sân và nạn nhân là tiền đạo Gaston Merlo của đội khách khi anh đứng sát đường biên.
Đội chủ nhà nhập cuộc rất quyết tâm khi liên tục tổ chức tân công tuy nhiên họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự có chiều sâu của Đà Nẵng.
Sự khó khăn của đội chủ nhà càng tăng lên khi Đà Nẵng bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 ở phút 12. Trong tình huống pha đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải, Rogerio tạt bóng chính xác để tiền đạo Gaston Merlo bật cao đánh đầu đưa bóng đi hiểm hóc vào góc cao hạ thủ môn Xuân Việt.
Ở hiệp hai, trong thế bị dẫn bàn, Hải Phòng không ngừng gia tăng sức ép và tạo một số cơ hội trước cầu môn Văn Hạnh nhưng không tận dụng được.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội chủ nhà phải trả giá cho bàn thua thứ hai ở phút 70. Sau pha phá bóng cầu âu của hàng phòng ngự từ khu giữa sân, tiền đạo Gaston Merlo bật cao hơn Minh Đức để đánh đầu đưa bóng vượt qua tầm tay thủ môn Xuân Việt đi luôn vào lưới ấn định chiến thắng 2 - 0 cho Đà Nẵng.
Với trận thắng này, Đà Nẵng tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng khi được 30 điểm và quan trọng là họ nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Hoàng Anh Gia Lai lên 7 điểm. Thua trận, Hải Phòng vẫn nằm ở vị trí thứ 7 (19 điểm).
Ở các trận đấu khác, bàn thắng duy nhất của Công Vinh ở phút 87 giúp chủ nhà T&T Hà Nội của tân HLV Hữu Thắng giành trọn 3 điểm trước Thể Công. Ở trận đấu này, Thể Công của ông Lê Thụy Hải dù có sự tăng cường của 3 ngoại binh đến từ Brazil nhưng không để lại nhiều ấn tượng. Điều đáng nói là chính tiền đạo Endene vừa kết thúc hợp đồng với Thể Công và chuyền sang thi đấu cho T&T Hà Nội đã thực hiện đường chuyền chính xác để Công Vinh ghi bàn.
Sông Lam Nghệ An cũng có trận thắng 1 - 0 trước "người anh em" Quân khu 4 nhờ cú sút xa sở trường khá đẹp mắt của Văn Quyến từ cự ly khoảng 20m ở phút 16.
Hai đội chủ nhà Mikado Nam Định và Đồng Tâm - Long An phải rất khó khăn để tìm được kết quả hòa trước Becamex Bình Dương và Khatoco Khánh Hòa. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai rời sân Cao Lãnh với 1 điểm trong tay khi có trận hòa 2 - 2 với chủ nhà Đồng Tháp. Họ đã không trả được món nợ cho trận thua 0 - 3 ở vòng đấu đầu tiên trên sân Pleiku.
Sau vòng đấu 14, Đà Nẵng là đội giành nhiều trận thắng nhất (9 trận). Quân khu 4 vẫn chưa có trận hòa nào với 7 trận thắng và 7 trận thua. Thể Công là đội có trận thua nhiều nhất (8 trận) và Đồng Tâm Long An có số trận hòa nhiều nhất (8 trận).
Trên bảng xếp hạng, T&T Hà Nội được 15 điểm thoát khỏi vị trí chót bảng và nhường lại vị trí này cho Thanh Hóa (13 điểm). Cùng được 14 điểm với Nam Định nhưng Thể Công phải xếp áp chót do kém hiệu số bàn thắng.
Kết quả cụ thể:
Sân Thiên Trường: Mikado Nam Định - Becamex Bình Dương: 1 - 1
Nam Định: Amaobi 86'
Bình Dương: Philani 36'
Sân Cao Lãnh: Cao su Đồng Tháp - Hoàng Anh Gia Lai: 2 - 2
Đồng Tháp: Văn Nghĩa 68', Samson 71'
HA-GL: Evaldo 24', Thonglao 90+3
Sân Hàng Đẫy: T&T Hà Nội - Thể Công: 1 - 0
Công Vinh 87'
Sân Long An: Đồng Tâm Long An - Khatoco Khánh Hòa: 2 - 2
ĐT-LA: Antonio 40’; Minh Phương (penalty) 87'
Khánh Hòa: Jonathan 13’, Quang Hải 64’
Sân Vinh: Sông Lam Nghệ An - Quân khu 4: 1 - 0
(Văn Quyến 16')
Bảng xếp hạng | |||||||
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | H.số | Điểm |
1 | SHB Đà Nẵng | 14 | 9 | 3 | 2 | 24/11 | 30 |
2 | Hoàng Anh Gia Lai | 14 | 7 | 2 | 5 | 24/19 | 23 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 14 | 5 | 8 | 1 | 15/12 | 23 |
4 | Quân Khu 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 19/19 | 21 |
5 | Cao su Đồng Tháp | 14 | 5 | 6 | 3 | 19/11 | 21 |
6 | Khatoco Khánh Hòa | 14 | 5 | 5 | 4 | 18/16 | 20 |
7 | XM Hải Phòng | 14 | 6 | 1 | 7 | 14/19 | 19 |
8 | Đồng Tâm Long An | 14 | 3 | 9 | 2 | 22/17 | 18 |
9 | Becamex Bình Dương | 13 | 4 | 5 | 4 | 19/16 | 17 |
10 | TPHCM | 13 | 4 | 3 | 6 | 12/15 | 15 |
11 | T&T Hà Nội | 14 | 4 | 3 | 7 | 15/20 | 15 |
12 | Mikado Nam Định | 14 | 3 | 5 | 6 | 13/20 | 14 |
13 | Thể Công | 14 | 4 | 2 | 8 | 14/22 | 14 |
14 | XMCT Thanh Hóa | 14 | 3 | 4 | 7 | 16/28 | 13 |
Q.Trung
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo mất cơ hội được vinh danh
-
Tấm huy chương ý nghĩa
-
Giành 17 HCV trong 18 nội dung, vật Việt Nam là đội võ có kết quả tốt nhất SEA Games 31
-
Cung điền kinh trong nhà Hà Nội đã được trả mặt bằng chuẩn bị cho Lễ bế mạc SEA Games 31
-
Khiếu nại bất thành, Lò Thị Thanh vẫn mất HCB
-
Cười ra nước mắt: karate chuẩn bị bế mạc, VĐV Thái Lan mới đến Việt Nam xin thi đấu
-
Sau Barca, Real cũng thu bộn tiền nhờ sân mới
-
HLV Tuchel chỉ ra lý do vị trí thứ 3 của Chelsea là “phép màu”
-
Everton trụ hạng kịch tính, Burnley thoát vùng nguy hiểm
-
Bóng bàn nam đã có huy chương SEA Games 31