Vòng 14 Premier League: “Đại gia" lâm nạn

Ngày thứ bảy, mọi người nghỉ ngơi và một số fan Anh tìm đến sân vận động. Trên thế giới, người hâm mộ bóng đá Anh cũng ngồi trước màn ảnh nhỏ. Và tất cả đã chứng kiến ngày đen tối của các đại gia, khi họ cùng lâm nạn ...
Vòng 14  Premier League: “Đại gia" lâm nạn

Ngày thứ bảy, mọi người nghỉ ngơi và một số fan Anh tìm đến sân vận động. Trên thế giới, người hâm mộ bóng đá Anh cũng ngồi trước màn ảnh nhỏ. Và tất cả đã chứng kiến ngày đen tối của các đại gia, khi họ cùng lâm nạn ...

Đội bóng từ thủ đô London do ông Arsene Wenger dẫn dắt đến thành phố Manchester làm khách của “Man Xanh”. Trước trận đấu, không ai nghĩ Arsenal có thể thảm bại dưới tay Robinho và đồng đội. Một trận hòa hoặc 1 trận thua khít khao là quá sức tưởng tượng của rất nhiều người.

Vòng 14  Premier League: “Đại gia" lâm nạn ảnh 1

Robinho (trái) vượt qua Hoyte của Arsenal ghi bàn thứ 2 cho Man.City.

Vậy mà, Arsenal đã bị nhận chìm đến 3 bàn không gỡ sau 45 phút đầu cầm hòa không bàn thắng.

Bàn mở tỉ số của Manchester xảy ra ở những giây cuối của hiệp 1. Stephen Ireland lại chứng tỏ mình mới đúng là khẩu thần công lợi hại (nhưng của Manchester City) khi ghi bàn vào lưới Almunia.

10 phút sau khi hiệp hai khởi đi, Robinho nhân đôi cách biệt sau pha ghi bàn ngoạn mục và đến phút cuối cùng trận đấu, Daniel Sturridge ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Hai đại gia còn lại may mắn không ra về tay trắng nhờ được chơi trên sân nhà. Chelsea bị Newcastle cầm chân tại Stamford Bridge, còn Liverpool không thắng nỗi “chú dế” Fulham. Cả 2 trận đấu đều kết thúc không bàn thắng và hai ông chủ Chelsea và Liverpool cùng rời sân trong hổ thẹn.

Đại gia cuối cùng ra sân trong ngày là Manchester United, khi họ làm khách trên sân của Aston Villa. Không còn bóng dáng của “Quỷ đỏ”, vì hầu như đội chủ nhà nắm quyền chủ động suốt trận đấu. Thủ thành Edwin van der Sar nhiều lần trổ hết tài nghệ cứu cho đội nhà nhiều bàn thua trông thấy.

Trong khi đó, hàng tấn công M.U vắng Dimitar Berbatov đã xếp Tevez và Rooney thành bộ đôi, với sự hỗ trợ từ cánh trái của Ronaldo. Tuy nhiên, trọn 90 phút so tài, hành tấn công này không phát huy tác dụng và đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng trước “đàn em” Everton.

Kết quả các trận còn lại trong đêm 22-11:

- Middlesbrough – Bolton 1-3. Các bàn thắng do công của Emanuel Pogatetz phút 77 cho Mboro, Greta Rafn Steinsson ghi bàn phút 8, Matthew Taylor phút 10 và Johan Elmander phút 78 ghi bàn cho Bolton. Trận đấu có 7 thẻ vàng và 5 chiếc dành cho đội khách.

- Portsmouth – Hull City 2-2. Các bàn thắng do công của Peter Crouch phút 20, Glen Johnson phút 63 cho Portsmouth, Michael Turner phút 54, Noe Pamarot (Portsmouth) đá phản lưới nhà phút 89. Trận đấu có 3 thẻ vàng và 2 dành cho chủ nhà.

- Stoke City – West Bromwich 1-0. Mamadi Sidibe ghi bàn phút 84. Một thẻ vàng dành cho Stoke. 

PHAN CÔNG

Tin cùng chuyên mục

Quần vợt

Roland Garros: “Tiểu mỹ nhân” Mirra Andreeva không muốn trở thành diva, tiếp tục lập kỷ lục tươi tắn

“Tiểu mỹ nhân 16 tuổi người Nga” Mirra Andreeva tiếp tục trình diễn thứ quần vợt tươi tắn và sáng sủa ở giải đơn nữ của Roland Garros - French Open 2023. Cô bé sinh năm 2007 tại Krasnoyarsk mới vừa đánh bại đối thủ chủ nhà hưởng suất wild-card là Diane Parry (hạng 79 WTA) với điểm số 6-1 và 6-2 chỉ sau 77 phút đồng hồ để lọt vào vòng 3 Grand Slam trên mặt sân đất nện tại Paris.