Thành tích ổn định của B.Bình Dương cùng với việc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai đã tạo nên sức hút đáng kể khi có gần 20.000 khán giả đến sân Bình Dương vào chiều qua để cổ vũ trận đấu. Với thực lực mạnh hơn cùng sự vượt trội về kinh nghiệm, B.Bình Dương đã giành chiến thắng dễ dàng trước đội bóng phố núi, đồng thời đẩy đội bóng này sâu hơn vào những khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

Công Vinh (B.Bình Dương) trong pha đi bóng vượt qua cầu thủ HA.GL. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Phút thứ 4, từ cú sút sệt căng của Văn Hoàn, Anh Đức nhanh chân đá nối ở cự ly gần, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Phút 21, đến lượt Văn Hoàn ghi dấu ấn với bàn nâng tỷ số 2-0. Sang đầu hiệp 2, mọi chuyện gần như an bài khi Công Vinh nâng tỷ số 3-0 vào phút 51. Dù Moussa bất ngờ có bàn gỡ 1-3 cho HA.GL vào phút 72, nhưng không lâu sau Trọng Hoàng đã ấn định chiến thắng 4-1 cho B.Bình Dương từ pha phản công nhanh.
Kịch tính nhất là chiến thắng 4-3 của Thanh Hóa trước Đồng Tâm Long An khi có đến 3 bàn thắng của cả hai đội được ghi vào phút bù giờ. Hải Phòng cũng tận dụng tốt ưu thế sân nhà khi thắng Đồng Tháp 2-1. Một đội chủ nhà khác cũng có chiến thắng cách biệt là Quảng Nam trước trước Khánh Hòa với tỷ số 4-1. Các kết quả khác: Đồng Nai - SHB Đà Nẵng 1-2, Hà Nội T&T - Cần Thơ 4-1, Than QN - SLNA 1-0.
Kết thúc vòng 13, Bình Dương giữ vững ngôi đầu, trong khi nhóm cuối vẫn là cuộc đua giữa 3 đội Cần Thơ, Đồng Nai và HA.GL.
Quốc Cường
Nạn nhân của sự kỳ vọng
Trận thua toàn diện 1-4 trước B.Bình Dương đã đẩy đội bóng trẻ HA.GL đến gần nguy cơ xuống hạng. Cũng may là trong buổi chiều hôm qua, các đối thủ cùng cảnh ngộ như Đồng Tháp, Cần Thơ và Đồng Nai đều bại trận nên đội bóng phố núi chưa phải rơi xuống vị trí cầm đèn đỏ.
Tuy nhiên, thất bại trước B.Bình Dương đã nói lên một sự thật mà những người yêu quý các cầu thủ U.19 HA.GL không hề muốn nghe: Trình độ của các em chưa đủ để đá V-League và việc đưa họ lên quá sớm là một sai lầm. Mặc dù hôm qua, HA.GL đã sửa chữa phần nào sai lầm đó bằng việc dùng 2 cầu thủ ngoại để hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ, qua đó có được bàn thắng danh dự, nhưng khoảng cách về đẳng cấp giữa HA.GL và nhà vô địch B.Bình Dương vẫn còn quá lớn.
Điều đáng nói hơn: Đây là trận đấu thứ 3 trong vòng 1 tuần lễ của HA.GL (cùng 2 trận tại Cúp quốc gia), nên đa số các cầu thủ không hề có thời gian nghỉ ngơi từ đầu năm đến nay, khi liên tục phải làm nhiệm vụ. Sự có mặt của họ ở đâu cũng được xem là đem lại sinh khí cho bóng đá nước nhà, nhưng chính bản thân họ lại gần như không có thời gian dành cho mình. Từ chỗ được hy vọng là tương lai của bóng đá Việt Nam, lại đang khiến cho tương lai của lứa U.19 có thể sớm lụi tàn vì áp lực và bị vắt kiệt sức lực.
Trước mắt, HA.GL đang chuẩn bị 4 trận đấu trong tháng 7 với 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà. Với cái đà này, thay vì trở thành nguồn cảm hứng cho bóng đá nội, những cầu thủ trẻ đang giống như những “nạn nhân” của sự kỳ vọng quá lố.
Khang Việt