Cơ động, nhanh nhạy, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và có khả năng chơi bóng đa năng, đảm nhận được nhiều vị trí khác nhau ở trên hàng tấn công, nhưng Isco đang bị “thất sủng” trong mùa giải năm nay ở Real Madrid, bởi HLV người Pháp Zinedine Zidane hiện có những toan tính khác khi Real bắt đầu chơi sa sút.
Dù vậy, nỗi thất vọng ở sân Santiago Bernabeu không thể ngăn trở Isco có màn trình diễn rực sáng khi anh này về khoác áo đội tuyển “Xứ sở Bò tót” trong loạt trận giao hữu cuối cùng trước khi World Cup 2018 khởi tranh. Anh vừa mới lập “cú hattrick” ngoạn mục, giúp Tây Ban Nha đánh bại một Argentina “thảm hại” khi không có Messi trong đội hình với tỷ số kinh hoảng 6-1 (Messi không kịp hồi phục chấn thương gân kheo).
Isco lập hatrrick trong ngày Argentina thảm bại 1-6
Isco cho biết anh không có được sự tự tin cần thiết của một cầu thủ trong những tháng ngày qua ở Real, trái lại, những trận đấu trong màu áo ĐTQG đang mang lại cho anh cuộc sống mà anh mong muốn, sự thoải mái, sự tự tin ở trong và cả ngoài sân đấu. Anh cũng tán dương HLV Lopetegui hết lời vì ông này đang tự tin vào anh, luôn đặt niềm tin vào anh và cho anh ra sân với số phút cần thiết để anh tìm lại được sự tự tin của chính bản thân mình. Đó là điều mà anh thừa nhận, anh không biết phải làm sao để thắng được sự tin tưởng từ Zindane cả…
Nếu không có được sự tin tưởng từ Zidane, có lẽ, anh nên đến với Stamford Bridge. Nơi đó, sẽ có một HLV – dù đó có phải là Antonio Conte hay không, hay là… Luis Enrique chẳng hạn (!?) – sẽ biết tìm ra cách tận dụng tài năng của anh. Nhưng quan trọng hơn cả, Isco đã thể hiện sự thích thú muốn được đến với đội bóng chủ sân Stamford Bridge.
Không dưới 5, 7 lần trong thời gian gần đây, thông tin Isco hào hứng với “thương vụ” gia nhập Chelsea liên tục được báo giới Tây Ban Nha và Anh quốc đồn thổi. Anh – cùng với Marco Asensio (người đã có 2 đường kiến tạo, 1 cho Diego Costa, 1 cho chính Isco cũng trong trận Tây Ban Nha thắng Argentina 6-1) – là 2 “ngôi sao Real” gần đây được cho là có liên hệ để chuyển về đội bóng Tây London.
Thậm chí, còn có tin cho biết, Alvaro Morata, trong nỗ lực thuyết phục người bạn thân của mình đến “sum họp huynh đệ” ở thành phố London, đã chạy đôn chạy đáo đi tìm nhà cho Isco, như cái lúc mà Cesar Azpilicueta không quan ngại thời gian và khó nhọc đi tìm nhà cho chính Morata vậy.
Với phong độ này, Isco chính là một mẫu cầu thủ mà Chelsea cần, khi mà Eden Hazard vẫn chưa hứa hẹn tương lai cụ thể ở Chelsea…
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu
-
Truyền cảm hứng cho Olympic
-
Bao lâu rồi mới vui như thế
-
Bóng đá cộng đồng rộn ràng trở lại
-
Thể thức mới của V-League có gì lạ?
-
Công Phượng, Quang Hải, Hùng Dũng được AFC chọn tuyên truyền chống dịch Covid-19
-
Quyền Anh chuyển mình nhờ xã hội hoá
-
CLB Ai Cập triển hạn cho cầu thủ ở tuổi 74
-
Tan tành chiếc siêu xe Lamborghini của thủ môn Manchester United
-
Sốc: Sao Man City mở tiệc đêm mừng chiến thắng Aston Villa 6-1 với 22 người mẫu đến từ Italia