![]() |
Từ trái sang: HLV Thúy Hồng và các võ sĩ Triệu Thị Nhỏi, Hương Giang và Việt Hùng. |
Quê ở Hà Tĩnh, Trần Việt Hùng năm nay đã bước vào tuổi 25. Lúc nhỏ, một con mắt của Hùng bị yếu và đến năm 1996 thì anh phải sống cùng bóng tối.
Vào ở tại Hội Người mù TPHCM từ năm 1995, tuy được lo nơi ăn chốn ở, nhưng ngoài giờ học văn hóa, vào những ngày cuối tuần, anh vẫn làm thêm nghề massage để “có thêm chút tiền tiêu vặt”.
Tham gia học judo cách nay gần 4 năm, Việt Hùng hiện đã lên đến đai nâu. Có kỹ thuật, thể lực và khả năng xử lý tình huống trên sàn đấu khá tốt, anh từng được tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á - 2006 và xếp hạng 5. Đến Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á vừa kết thúc tại Thái Lan, Việt Hùng đã mang về cho judo người khiếm thị Việt Nam ngôi vô địch hạng 60kg. Mân mê chiếc huy chương trong tay, anh xúc động thổ lộ: “Nhờ judo mà tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống và… được đi nước ngoài là điều ngoài mong đợi”.
Bài, ảnh: THIỆN TÂM
Các tin, bài viết khác
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu