Qua 8 vòng đấu, CLB Hà Nội thắng 6 trận, hòa 2 trận cùng hiệu số 21/3 và cá nhân tiền đạo Oseni đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 11 bàn thắng. Một con số quá ấn tượng với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khi mà thực lực của họ ở mùa này rất dồi dào, thậm chí Quang Hải nhiều lần phải vào sân từ ghế dự bị. Hay Hoàng Vũ Samson đang đóng vai trò “làm nền” cho Oseni trên hàng công.
Đáng chú ý là hai trận thắng gần đây của CLB Hà Nội đều diễn ra trên sân khách trước CLB TPHCM (4-1) và mới đây là Nam Định (2-0) càng cho thấy khát vọng chiến thắng của đội bóng này.

Tương tự như vậy là CLB TPHCM, kể từ khi chia tay Lê Công Vinh, đội bóng này đã có 2 trận thua liên tiếp với cùng một kịch bản là “vỡ trận” sau các tỷ số 1-4 trước Hà Nội và 0-3 trước Đà Nẵng. Với 9 điểm hiện tại, chưa đến mức nguy hiểm cho thứ hạng, Nhưng nếu không sớm có biện pháp củng cố về tâm lý thì nguy cơ vào “tâm bão” của đội này là không nhỏ.

Một con số đủ khiến các nhà chuyên môn giật mình khi nhìn vào hàng thủ đội này với Văn Thanh, Văn Tiến, Đông Triều và ngoại binh Kim Jin-seo. Hàng thủ hùng hậu, nhưng lại là “dễ thương” nhất trong số 14 đội dự V-League năm nay.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Pau - đội bóng mới nổi ở Ligue 2
-
Quang Hải gia nhập Pau FC
-
Đội tuyển nữ Việt Nam sang Pháp tập huấn
-
Trận ra mắt chưa như ý của HLV Thạch Bảo Khanh
-
Nam Định bất phân thắng bại cùng CLB Hà Nội
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến