Vòng đấu thứ 17 chứng kiến những cơn mưa bàn thắng và một chút sự thay đổi trên bảng tổng sắp. Thế nhưng, còn có điều mà người ta quan tâm hơn nữa chính là sự xuất hiện của ngôi sao Denilson lần đầu tiên trong màu áo Xi măng Hải Phòng, chiến thắng bất ngờ của CLB TPHCM trước đội đầu bảng SHB Đà Nẵng, hay cú ngã đau của XMCT Thanh Hóa ngay trên sân nhà… Đấy chính là những nét chấm phá tạo nên sự thú vị cho cuộc chơi của V-League 2009.
![]() |
Denilson (99) ghi bàn ngay trong lần đầu tiên khoác áo XM Hải Phòng. Ảnh: PHẠM TUẤN |
Denilson ra sân và chơi bóng trong vòng 50 phút và như thế cũng đủ để làm hài lòng vài vạn khán giả Hải Phòng có mặt trên sân Lạch Tray chiều 21-6. Nhưng người hâm mộ đất Cảng còn phấn khích hơn khi chứng kiến pha sút phạt ghi bàn tuyệt đẹp của Denilson ngay ở đầu trận đấu với CLB Hoàng Anh Gia Lai. Đấy là nỗ lực thực sự của Denilson trong cảnh bị chấn thương, nhưng rõ ràng nó đã cứu vãn phần nào danh tiếng cho anh và cho cả đội bóng đất Cảng.
Sự xuất hiện của Denilson có thể làm lu mờ đi rất nhiều trận đấu khác của vòng đấu thứ 17. Thế nhưng, nó không khiến người ta phải suy nghĩ về trận đấu trên sân Thống Nhất diễn ra giữa CLB TPHCM và SHB Đà Nẵng. Cho đến trước cuộc đối đầu này, ngay cả những người tự tin nhất cũng không dám khẳng định CLB TPHCM lấy được trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng gần như không có đối thủ xứng tầm ở V-League. Và tất nhiên, sẽ chẳng thể ngăn cản được ai đó bày tỏ sự hoài nghi về trận thắng sít sao này, rằng “đứa con lưu lạc” Lê Huỳnh Đức đã cố tình “nương tay” cho đội bóng TPHCM, nơi từng giúp anh gầy dựng tên tuổi trước kia.
Cho dù vẫn đang vật lộn ở nhóm cuối bảng, nhưng nhờ vào trận thắng 3-2 vừa qua, CLB TPHCM có thể tự quyết định được số phận của chính mình, bởi họ vẫn còn tới 2 trận chưa đấu (gặp Becamex Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai). Điều này sẽ tạo nên sự thú vị cho cuộc đua tranh trốn suất xuống hạng ở giai đoạn cuối của V-League 2009, mà trong đó, CLB TPHCM, XMCT Thanh Hóa, M.Nam Định, Quân khu 4 là những cái tên được điểm mặt nhiều nhất.
Khác xa so với hình ảnh máu lửa của chính mình vài mùa bóng trước, XMCT Thanh Hóa giờ đây đang đối diện với viễn cảnh đau buồn nhất: xuống hạng! Họ xếp cuối bảng với vỏn vẹn 13 điểm trong tay sau 17 vòng đấu. Sau trận thua tan nát 1-4 trước T&T Hà Nội, số phận của đội bóng xứ Thanh càng trở nên mong manh hơn. HLV Triệu Quang Hà hẳn đã lặng người bên khu kỹ thuật khi chứng kiến cậu học trò cũ Lê Công Vinh xé tan mành lưới XMCT Thanh Hóa 4 lần trong một trận đấu.
Lê Quang
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng 1,3 tỷ đồng
-
Liệu Liverpool có phải gặp Man City ở chung kết Premier League 3 ngày trước khi gặp Real Madrid?
-
Callum Wilson ‘hoàng sợ’ khi suýt mất chiếc răng cừa trong chiến thắng Arsenal
-
Ban tổ chức tước huy chương của Lò Thị Thanh
-
Huỳnh Như lập công, tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp vào chung kết
-
Hai đội tuyển bóng chuyền nhận thưởng 100 triệu đồng trước lượt bán kết
-
Võ sĩ vật, karate, taekwondo giành vàng liên tiếp cho thế thao Việt Nam
-
Điền kinh Việt Nam đã đạt 19 tấm HCV tại SEA Games 31
-
Canoeing/Kayak Việt Nam đã có 3 huy chương vàng ở SEA Games 31
-
Đoạt vô địch cùng tổ tiếp sức 4x400m, Nguyễn Thị Huyền có tấm HCV thứ 10 ở SEA Games