Hôm qua, V-League 2009 chứng kiến cùng lúc 2 cú ngã ngựa kỳ lạ của 2 đội bóng được cho là ứng viên sáng giá nhất, nhì cho danh hiệu vô địch của năm - Becamex Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng đó không phải là bất ngờ lớn, mà là sự bất ngờ rất… hợp lý. Hợp lý ở chỗ, đội bóng phố núi vẫn loay hoay với dàn ngôi sao của mình, chưa tìm ra cách sắp xếp thành một khối thống nhất, mạnh mẽ và giàu sức chiến đấu hơn.
Họ thua CLB TPHCM 0-1 ở sân Thống Nhất trong cái thế của đội bóng được đánh giá cao hơn và quan trọng là sau màn khởi đầu đầy thất vọng, “bầu” Đức không còn muốn tiếp tục chứng kiến phong độ yếu kém của các ngôi sao được kỳ vọng rất lớn nữa. HA.GL xếp chót bảng chỉ qua 2 vòng đấu, điều nằm ngoài sức tưởng tượng của những nhà chuyên môn uy tín nhất.
Hợp lý ở chỗ, B.Bình Dương tự đánh mất mình trên sân Cao Lãnh. Họ chơi một thứ bóng đá thụ động đến kinh ngạc và không chứng tỏ được mình đang là đội bóng vô địch Việt Nam. Giữa khí thế hừng hực, tinh thần chiến thắng lên đến cao độ của Cao su Đồng Tháp, các học trò của HLV Vital ngập ngừng như chính họ là đội bị xếp “cửa dưới” trong cuộc chiến này.
Hai ông lớn của bóng đá Việt Nam thua đau cùng một ngày, vô tình mở đường cho 2 cái tên CLB TPHCM và CS Đồng Tháp thăng hoa giữa niềm vui chất ngất. Bóng đá là thế, luôn ẩn chứa những điều lạ lùng nhưng vô cùng thú vị. Chẳng phải bao giờ, các đội bóng “ông lớn” cũng chứng tỏ được vị thế của mình trước những đội bóng biết cách tạo ra bất ngờ.
CLB TPHCM chưa hẳn là hiện tượng, bởi HA.GL luôn chật vật khi đến sân Thống Nhất và ra về với kết quả không như mong đợi, lúc còn cái tên Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn. Nhưng Cao su Đồng Tháp thì đúng là hiện tượng của V-League 2009, dù trước kia họ cũng từng có thời là “ông lớn”. Đội bóng xứ Tháp Mười chơi đầy kỷ luật, gắn bó và bền vững đến không ngờ. Vũ khí chiến thắng của thầy trò ông Phạm Công Lộc có lẽ là khát khao làm mới mình thực sự, khát khao tạo dựng lại niềm tin đang mất nơi người hâm mộ quê nhà. Và rồi họ đã làm được qua 2 vòng đấu.
Hai trong số 3 ông lớn đã ngã ngựa, chỉ Đồng Tâm Long An là đứng vững trước sự đe dọa của những chú “ngựa ô” Quân khu 4, nhưng chiến thắng của họ cũng khá chật vật và phải nhờ đến ưu thế hơn người ở những phút cuối trận.
Người ta nói đến cuộc chiến “kiểu cách” giữa hai người anh em T&T Hà Nội và SHB Đà Nẵng, rằng ngầm sẽ có luật “3 điểm đi-3 điểm về”, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực đánh bóng thương hiệu của tiền đạo bạc tỷ Lê Công Vinh ở pha đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất trong thế trận trên cơ của T&T HN…
Vòng đấu thứ 2 khép lại tuy có hơi ít bàn thắng, nhưng người hâm mộ hoàn toàn thỏa mãn với những cú lật đổ ngoạn mục mà CS. Đồng Tháp và CLB TPHCM tạo nên.
Lê Quang
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Anh Đức tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam
-
Đội U23 Việt Nam lên đường sang UAE
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Thái Lan lạc quan dù giành ít hơn 24 HCV so với chỉ tiêu
-
HLV trưởng tuyển Nga Valery Karpin: Tuyển Ba Lan từ chối đấu chúng tôi là hành động phi thể thao, nhưng…
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập
-
Lời chia tay khó nói!
-
Thưởng lớn cho tay vợt Nguyễn Đức Tuân
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ
-
Đề xuất hình thức khen thưởng cao hơn với tập thể, cá nhân đóng góp cho SEA Games 31