Trong khi Chelsea (The Blues) vẫn đang trong cuộc chạy đua tranh đoạt 4 danh hiệu trong mùa này (Premier League, Cúp FA, Champions League và trước mắt là chiếc cúp Liên đoàn), Tottenham Hotspur thời kỳ mới của ông Juande Ramos có lẽ chỉ có một ước muốn duy nhất: giành lấy Cúp Liên đoàn – vì tham vọng ở Cúp UEFA vẫn còn quá xa.
Dù đã tiếp quản Tottenham trong một thời gian dài, ông Ramos vẫn còn khá lúng túng trong việc sắp xếp một đội hình đồng nhất, hiệu quả nhất với những hảo thủ mà ông đang sở hữu. Tottenham vẫn đang trên đường xây dựng một đội bóng mạnh trong tương lai và họ cần có một danh hiệu nào đó - tại Cúp Liên đoàn lần này - để tìm thấy niềm tin.
Theo lời ông Avram Grant, The Blues… không mang nặng mục tiêu giành chiếc cúp Liên đoàn, nhưng khi có cơ hội thắng bất kỳ danh hiệu nào, đội bóng của ông cần tận dụng ngay lấy. Khi The Blues vẫn còn trên đường tìm kiếm 4 danh hiệu trong mùa, họ rất cần chiếc cúp Liên đoàn để mang lại sự tin tưởng và may mắn hơn.
Trung vệ Ricardo Carvalho cho biết: “Trận đấu vào chủ nhật này sẽ là một trận đấu quan trọng, vì là danh hiệu đầu tiên mà chúng tôi có thể chạm tay đến trong mùa này. Nếu giành chiến thắng, chúng tôi sẽ có thêm chút tự tin trong cuộc chạy đua giành các danh hiệu còn lại. Tất nhiên, nếu không thắng ở đây, không có nghĩa là chúng tôi không thắng ở các giải đấu khác. Tuy vậy, quả là chuyện kỳ diệu nếu bắt đầu thu hoạch sớm từ hôm nay”.
Joe Cole có cách nhìn nhận về đối thủ Tottenham như sau: “Họ cũng là một trong 4 câu lạc bộ hàng đầu. Muốn thắng họ, chúng tôi phải chơi tốt hơn 2 trận đấu mà chúng tôi vừa trải qua (thắng Huddersfield Town 3-1 ở Cúp FA và hòa Olympiakos 0-0 ở Champions League – PV). Tôi thích cái cách mà Tottenham thi đấu, tôi thích các cầu thủ của họ, tôi nể phục Dimitar Berbatov và Robbie Keane. Chúng tôi tôn trọng họ. Tôi hy vọng trận cầu trên sân Wembley sẽ là một trận cầu rất nóng. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi kinh nghiệm của mình và hy vọng giành được thành công”.
Theo thông tin từ BBC, Chelsea có thể sẽ phải bước ra sân đấu mà không có trung vệ thủ quân John Terry lẫn tiền vệ nhạc trưởng Frank Lampard. Cả hai đều vắng mặt trong trận đấu gặp Olympiakos hôm giữa tuần và theo một số nguồn tin, họ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương .
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Barca có thể chỉ đăng ký được 17 cầu thủ trước trận khai màn
-
Cờ vua nữ Việt Nam cần đổi mới?
-
Hattrick ấn tượng của Marianne Vos tại Tour of Scandinavia
-
Khi Neymar và Messi khiến HLV Galtier... bối rối
-
Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội tổ chức thi đấu 25 môn
-
Hơn 60 đội tranh ngôi cao nhất giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16, U18 toàn quốc
-
Bóng chuyền Hà Nội tìm nguồn lực dài hơi để vượt khó
-
Bắn súng Đại hội TDTT TPHCM 2022: Nhiều hảo thủ tranh tài
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á