Cả hai đội cùng giành chiến thắng ở trận ra quân nên đang có tinh thần tốt và dốc sức để quyết giành chiến thắng trong trận này. Thế trận cân bằng đã bị phá vỡ vào phút 38 khi Walsh ghi bàn mở tỷ số cho HA.GL từ đường chuyền như đặt của Văn Toàn. Chưa hết choáng váng sau bàn thua, phút 45, Hồng Duy thực hiện cú nhả bóng vừa tầm cho tuyển thủ U23 Triệu Việt Hưng ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Kịch tính dâng cao trong 10 phút cuối của trận đấu với 4 bàn thắng được ghi, trong đó có đến 3 bàn của đội chủ nhà. Phút 81, Quế Ngọc Hải thực hiện đường chuyền chính xác cho Bruno kết thúc cận thành thu ngắn cách biệt 1-2. Phút 87, đến lượt Việt Phong lập công cũng từ pha đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2 trước khi Bruno hoàn tất cú đúp với bàn nâng tỷ số 3-2 vào phút 89.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thua 2 trận, Hà Nội FC không thể không vội
-
Ngoại binh V-League 2021: Cũ người mới ta
-
Bốc thăm các giải AFC: Viettel rơi vào bảng ‘xương’, Hà Nội dễ thở
-
Đà Nẵng - Hà Tĩnh: Thời cơ đang đến với đội bóng sông Hàn
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ