Làm khách nhưng Sài Gòn mới là đội nhập cuộc đầy chủ động. Bóng lăn được 7 phút, trung vệ người Hàn Quốc Ahn đã khiến cổ động viên của Viettel vào trạng thái thót tin sau pha dứt điểm đầy nguy hiểm.
Quãng thời gian tiếp theo, học trò của HLV Vũ Tiến Thành thiết lập thế trận an toàn và khiến đội chủ nhà rất vất vả để triển khai các đường lên bóng. Nhưng khi bộ máy đang vận hành trơn tru thì CLB Sài Gòn đón nhận tổn thất lớn khi tiền đạo chủ lực Pedro dính chấn thương nặng và rời sân ở phút 33.

Chiều ngược lại, Viettel bất ngờ tăng tốc vào cuối hiệp 1. Kim đồng hồ chuyển sang phút 35, đội chủ nhà mới sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Bruno tung ra pha dứt điểm mạnh mẽ nhưng bóng chỉ có thể tìm đến cột dọc khung thành của CLB Sài Gòn. Kết quả hòa không bàn thắng được giữ hết 45 phút đầu tiên.

Pha lập công duy nhất của tiền vệ này giúp Viettel đánh bại CLB Sài Gòn 1-0, qua đó xây chắc vị trí thứ nhì với 22 điểm. Học trò của HLV Trương Việt Hoàng chỉ kém chính đối thủ 1 điểm trên bảng xếp hạng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Trái bóng tròn lăn khắp thành phố
-
Xuất ngoại và rủi ro
-
Thái Lan mời tuyển Việt Nam đấu cúp tứ hùng
-
V-League 2022 trở lại: Bắt đầu từ ‘chảo lửa’ Thiên Trường
-
Vòng 4 giải hạng Nhất - LS 2022: BR-VT và Khánh Hoà thẳng tiến
-
SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý
-
Becamex Bình Dương trước hai chuyến làm khách tại những ‘chảo lửa’
-
Dàn tuyển thủ Việt Nam đi ‘xem giò’ sới phủi Sài thành
-
Viettel FC ngược dòng thắng trận ra quân AFC Cup
-
Đấu bù V-League 2022, Nam Định - Hà Nội: Áp lực cho đôi bên