(SGGPO).- Chiều nay, 4-3 (giờ Việt Nam), ở lượt trận thứ 3 của Vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 (khu vực châu Á) diễn ra trên sân Nagai (Osaka, Nhật Bản), dù thi đấu khá kiên cường nhưng tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận thất bại 0 - 1 trước tuyển nữ CHDCND Triều Tiên.
Trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, dù các học trò của HLV Mai Đức Chung đã thi đấu hết mình, chống trả thành công sức ép của đối thủ, nhưng đúng vào phút 90, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Ju Hyo Sim dứt điểm hạ thủ môn Kiều Trinh. Bàn thắng cuối giờ này đã mang lại 3 điểm cho CHDCND Triều Tiên.

Tiền đạo CHDCND Triều Tiên (áo trắng) tung cú sút trước hàng phòng ngự Việt Nam. Ảnh: AFC
* Ngay sau đó, cũng tại sân Nagai, đội tuyển Australia tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 2 - 0 trước đội tuyển Hàn Quốc.
Ở trận còn lại diễn ra trên sân Kincho (Osaka), đội tuyển chủ nhà Nhật Bản thua 1 - 2 trước đội tuyển Trung Quốc.
* Sau lượt đấu này, Australia (9 điểm) dẫn đầu bảng và chính thức giành quyền dự Olympic 2016. Trung Quốc (7 điểm) xếp thứ 2, CHDCND Triều Tiên (5 điểm) tạm xếp thứ 3, Hàn Quốc (2 điểm) xếp thứ 4, Nhật Bản (1 điểm) đứng thứ 5. Tuyển Việt Nam sau 3 trận toàn thua, xếp cuối bảng, để thủng lưới 12 bàn và chưa ghi được bàn thắng nào.
* Ở lượt đấu thứ 4 (ngày 7-3), Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi phải đối đầu với chủ nhà Nhật Bản. CHDCND Triều Tiên gặp Australia và Trung Quốc gặp Hàn Quốc.
Trung Việt
Các tin, bài viết khác
-
HLV Phan Thanh Hùng đặt quyết tâm lấy điểm trên sân Hàng Đẫy trước 2 nhà vô địch
-
Ra mắt trang phục thi đấu của các ĐT Việt Nam trong năm 2021
-
SV-League đến với học sinh nghèo tại Huế
-
Mở màn LS V-League 2021: Con nhà giàu cũng rơi lệ
-
HLV Kiatisak: Cổ động viên Việt Nam rất thân thiện
-
Sai lầm của tân binh khiến HA.GL trắng tay ở ngày ra quân
-
Hà Đức Chinh giúp CLB Đà Nẵng khởi đầu suôn sẻ
-
Đá hỏng 2 quả phạt 11m, Hà Tĩnh thua ngược Than Quảng Ninh
-
Sài Gòn FC - HA.GL (19g15 ngày 17-1): Tâm điểm từ đội khách
-
CLB Đà Nẵng – CLB TPHCM (17 giờ, ngày 17-1): Thuốc thử liều cao HLV Lê Huỳnh Đức!