Tiến đến VCK giải vô địch futsal châu Á 2016
Để chuẩn bị cho VCK Fusal Vô địch Châu Á 2016 (diễn ra từ 10 đến 21-2), Đội tuyển futsal Malaysia đã chọn TPHCM làm địa điểm tập huấn. Đội sẽ có mặt vào ngày 23-1, và sẽ có 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal Việt Nam vào ngày 25-1 tại nhà thi đấu Đại học Tôn Đức Thắng và ngày 26-1 tại nhà thi đấu CLB Thái Sơn Nam.Cả 2 trận đấu này đều diễn ra vào lúc 17 giờ.
Trong thời gian qua, futsal Malaysia đã có những bước tiến vượt bậc về chuyên môn. Bằng chứng rõ nhất là tại trận tranh hạng Ba giải vô địch Đông Nam Á 2015, họ đã bất ngờ đánh bại Việt Nam với tỷ số 6-5 dù trong lịch sử đối đầu trước đó, họ hoàn toàn lép vế so với Bảo Quân và đồng đội. Bởi thế, 2 trận giao hữu này không chỉ là màn tập dợt để hướng đến VCK sắp tới tại Uzbekistan, mà còn là cuộc “tỷ thí” để so tài cao thấp, giúp cho futsal Việt Nam lấy lại uy danh của đội futsal hàng đầu Đông Nam Á.
Tại VCK châu Á sắp tới, ĐT futsal Malaysia rơi vào một bảng đấu rất “nặng” với ĐKVĐ Nhật Bản, Australia và Qatar. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam may mắn hơn rất nhiều khi chỉ cùng bảng đấu với Thái Lan, Hồng Công (TQ) và Tajikistan.
Với đội tuyển Việt Nam, đội đã tập trung từ cuối tháng 12-2015 và tập trung cao độ để hướng đến mục tiêu lọt vào tốp 5 tại VCK để lấy suất tham dự FIFA Futsal World Cup 2016 diễn ra tại Colombia. Theo đó, 4 đội vào bán kết sẽ giành quyền trực tiếp dự World Cup. Vé thứ năm là cuộc cạnh tranh giữa 4 đội bị loại ở bán kết (bốc thăm chia cặp đá loại trực tiếp, 2 đội thắng sẽ gặp nhau để tranh suất thứ năm dự World Cup). ĐT futsal Việt Nam đang nhắm đến suất thứ năm này.
Cao Tường
Các tin, bài viết khác
-
Sài Gòn FC – Hà Tĩnh (19g15, ngày 11-4): Thử cơ ‘tướng’ trẻ
-
Thầy Park có thể cười khi cầu thủ HAGL chơi tốt
-
U19 Học viện NutiFood giành vé vào bán kết
-
Hà Nội FC – Than Quảng Ninh (19g15, ngày 11-4): Khó lường!
-
Topenland Bình Định - Viettel FC: Con gà tức nhau tiếng gáy
-
Cựu QBV Việt Nam thay HLV Nguyễn Thành Công ở Quảng Nam
-
Vòng 4 Giải hạng Nhất LS 2021: Hấp dẫn tại phố Biển
-
Danh Trung chuẩn bị lên đường sang Nhật
-
U19 Hà Nội dừng bước trước SLNA
-
Đường thăng hạng của Quảng Nam trở nên khó khăn