Chơi nổi bật trong trận thắng Malaysia 11-0, tiền vệ phải Kim Hồng (23) được dưỡng sức cùng với Minh Nguyệt (18), Tuyết Mai (10), Nguyễn Thị Nga (7). Thế nhưng, đội chủ nhà Việt Nam vẫn lấn lướt ngay từ đầu, tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về các cầu thủ Lào. Phút 14, tiền đạo Latsaphong (17) đã có cơ hội đối diện và sút... ngay người thủ môn Kiều Trinh (1, VN).
![]() |
Tiền đạo Lê Thị Oanh (22) - tác giả cú hattrick, trong một pha dứt điểm trước hàng thủ đội Lào. Ảnh: Hoàng Hùng. |
Phút 18, Văn Thị Thanh đi bóng xuống cuối biên phải, chuyền ngược lên cho tiền đạo Lê Thị Oanh (22) sút bóng mở tỷ số. Phút 21, Lê Thị Oanh (22) phá bẫy việt vị sửa bóng qua tay thủ môn Choulapanh (22, Lào) nâng tỷ số lên 2-0. Phút 33, Mai Lan (5) thực hiện đường chuyền dài cho Ngọc Châm (9) nâng tỷ số lên 3-0.
Phút 41, Ngọc Châm (9) đi bóng bên cánh phải, sút bóng ở góc hẹp dội thủ môn, Lê Thị Thương (16) đệm bóng gia tăng cách biệt lên 4-0. Phút 45, Lê Thị Oanh nâng tỷ số lên 5-0 và hoàn thành cú hattrick cho riêng cô. Tuy nhiên, nếu cú sút của Soukphanya (15) không chạm xà ngang, Lào đã có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 37.
Hiệp 2, HLV Trần Vân Phút cho Kim Hồng (23) và Tuyết Mai (10) vào sân thay cho Ngọc Châm (9), Văn Thị Thanh (21). Sau đó là Minh Nguyệt (18) thay Mai Lan (5) ở phút 71. Có thể thấy ý đồ của ông thầy người Trung Quốc muốn dưỡng sức cầu thủ, đồng thời cho các cầu thủ chính thức luân phiên thi đấu nhằm duy trì cảm giác.
Phút 69, Kim Hồng (7) tung cú sút xa gần 30 mét nâng tỷ số lên 6-0. Một điều không may cho thủ môn Lào Choulapang (22) ở phút 77, do cố gắng phá bóng đã bị chấn thương phải lên xe cấp cứu ngay sau đó. Giành trọn 3 điểm, đội Việt Nam toàn thắng cả 4 trận lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Myanmar.
QUANG TRỰC
- Indonesia - Malaysia 3-0: Indonesia đòi lại nợ
![]() |
Pha tranh bóng giữa Rosmita (18, Indonesia) và Zakaria (4, Malaysia). Ảnh: Hoàng Hùng |
Năm ngoái, Indonesia đã bị Malaysia hạ với tỷ số 2-0. Lần này, họ đầu tư thuê 2 HLV người Đức về huấn luyện và đã đòi lại được món nợ trên.
Đội Malaysia tỏ ra khá yếu về kỹ thuật, chiến thuật. Vì thế, suốt trận đấu, họ không tạo được cơ hội nào. Trong khi đó, Indonesia cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng lại có những cầu thủ biết phối hợp và giữ bóng tốt hơn. Phút 14, từ pha đua tốc độ xuống cuối sân, Bumaim (6) chuyền vào trung lộ nhưng vô tình trở thành cú sút, bóng treo qua đầu thủ môn Paul (17, Malaysia) đi luôn vào lưới.
Cố gắng nhảy lên cứu bóng, thủ môn Paul (17) bị chấn thương buộc rời sân nhường chỗ cho Dagang (1). Phút 40, đội trưởng Sada (10) từ tuyến dưới băng lên nhận bóng phá bẫy việt vị, đối diện với thủ môn láy bóng vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.
Sang hiệp hai, Indonesia tiếp tục thể hiện sự lấn lướt và có bàn thắng thứ 3 ở phút 58 do công của Novryliani (9). Những phút cuối, các cầu thủ Indonesia tỏ ra xuống sức, đội Malaysia có cơ hội dồn lên tấn công, nhưng không thể ghi được bàn thắng danh dự.
GIA MẪN
Các tin, bài viết khác
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Hà Nội tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games 31
-
Liverpool - Real Madrid: Trận cầu nhiều duyên nợ nhất lịch sử
-
Chelsea và công cuộc đại tu hàng phòng ngự
-
“Trò chơi con nít” của Bernard Tomic và Nick Kyrgios: Chửi nhau trên MXH, thách đấu 1 triệu USD, có thể đấu cả… quyền Anh
-
Benzema trước “cơ hội của đời người”