(SGGP Thể thao).- Hôm qua 26-10, hơn 15.000 VĐV từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự giải marathon lớn nhất hành tinh 2008-09 tại Nairobi (Kenya) do Ngân hàng Standard Chartered tài trợ với tổng số tiền thưởng là 1 triệu USD.
Nữ VĐV Nguyễn Thị Mỹ Liên thi đấu nội dung marathon đội tuyển nữ ở chặng đầu tiên và về đích thứ 10 trong số 13 đội tuyển tham dự với thời gian 3 giờ 28 phút 52 giây. Như vậy, Việt Nam xếp hạng 4 khu vực Nam Á, sau các đối thủ Australia (hạng 6, thành tích 3 giờ 5 phút 32 giây), Thái Lan (hạng 7, thành tích 3 giờ 5 phút 37 giây), Sri Lanka (hạng 8, thành tích 3 giờ 13 phút 3 giây).
Ở nội dung thi đấu dành cho các đội tuyển quốc gia nam, đại điện của 23 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia tranh tài. VĐV Nguyễn Văn Long đại diện cho marathon Việt Nam chỉ về đích thứ 14 sau 2 giờ 46 phút 59 giây. Thành tích này của Long không chỉ kém các VĐV trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia (hạng 13 với 2 giờ 46 phút 6 giây ), Thái Lan (hạng 11 với 2 giờ 41 phút 37 giây), mà thua luôn các nước trong khối Nam Á như Pakistan (hạng 12, 2 giờ 45 phút 27 giây), Sri Lanka (hạng 10, 2 giờ 38 phút 12 giây) và Ấn Độ (hạng 8, 2 giờ 31 phút 19 giây).
Với thành tích này, Long xếp thứ 6 khu vực Nam Á. Tuy nhiên, thành tích của Long vẫn nhỉnh hơn các VĐV đại diện của Trung Quốc (hạng 17), Hồng Kông (hạng 18), Philippines (hạng 20), Đài Loan - Trung Quốc(hạng 21), Singapore (22) và Hàn Quốc (hạng 23).
Chặng đấu thứ 2 của giải sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 7-12.
Thanh Phong
Các tin, bài viết khác
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31
-
Sevilla trả Martial về lại Man.United
-
Sớm có khen thưởng các cá nhân, tập thể đóng góp và thành công SEA Games 31
-
HLV Klopp vượt qua Pep thắng 2 giải thưởng cá nhân
-
Thể thao Việt Nam nhìn từ SEA Games 31: Nhóm môn Olympic bứt phá
-
Vuột mất Mbappe, Real Madrid chọn Tchouameni và để mắt tới Lewandowski
-
Real Madrid không cần thêm động lực trước khát vọng ‘phục thù’ của Mo Salah