Với sự quay trở lại của những tay vợt đẳng cấp, ngay thời điểm Serena Williams sẽ vắng bóng từ đây cho đến cuối mùa, WTA Tour hẳn sẽ không phải rơi vào cảnh “quần long vô thủ”, và “tranh tối – tranh sáng” như suốt thời gian gần đây…

Làm mẹ, có con, nhưng điều đó không ngăn nổi khát khao quay trở lại của Vika. Cô gái có nụ cười má lúm đồng tiền rất dễ thương từng nhiều lần ấp ủ quyết tâm được quay lại sân đấu và có vẻ, giờ đây là cơ hội chín muồi để cô thực hiện mong muốn của mình. Hôm 22-5, cô viết trên Twitter: “Xin chào mọi người! Tôi có một số tin tốt. Quá trình tập luyện của tôi đã tiến triển tốt và tôi cảm thấy sẵn sàng thi đấu trở lại… Cộng với việc bé Leo đại loại nói rằng bé muốn thấy London và Wimbledon. Tôi sẽ hoàn thành lịch thi đấu trở lại của mình trong vài ngày sắp tới, ngay trước Wimbledon, và tôi đã lên kế hoạch thi đấu ở một giải đấu sân cỏ trước khi đến với Wimbledon. Tôi sẽ cập nhật tình hình của tôi cho các bạn”.
Và cho đến ngày hôm nay, Vika đã chính thức xác nhận giải đấu đầu tiên của mình sau hơn 1 năm trời vắng mặt ở WTA Tour (nhưng thực ra là chỉ hơn… 6 tháng kể từ ngày cô sinh con): “Thân chào mọi người. Tôi là Victoria Azarenka. Tôi rất vui lòng thông báo cho tất cả các bạn biết rằng, tôi sẽ quay trở lại với đường ray quen thuộc của mình ở giải đấu Mallorca Open (sẽ khai diễn vào ngày 19-6 và kết thúc vào ngày 25-6 tại CLB Quần vợt Sansa Ponsa). Tôi thật sự rất muốn quay trở lại thi đấu và sẽ thật đặc biệt nếu làm điều đó ở một địa điểm tuyệt vời như là Mallorca”.
Petra lên kế hoạch tái xuất ở Wimbledon, bỏ ngỏ Roland Garros
Trường hợp của Petra Kvitova có chút khó khăn hơn so với Victoria Azarenka. Cô phải vắng bóng suốt từ dịp Giáng sinh năm ngoái cho đến nay vì một chấn thương nghiêm trọng. Một kẻ đột nhập căn hộ của cô ở CH Séc hồi cuối năm ngoái đã rút dao đâm vào tay của Petra khi cô phát hiện ra gã. Vết đâm trúng vào bàn tay trái, làm tổn thương cả 5 ngón tay và đứt gân. Đây là một ca chấn thương rất nặng, vì rằng, tay trái chính là tay thuận của Petra, và từng có thời điểm, đại diện của cô bi quan nói rằng, khả năng hồi phục để quay lại thi đấu của cô không chỉ đơn giản là sau… 6 tháng. Nhưng có vẻ như, mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp.
Theo những gì mà đại diện của Petra, bà Katie Spellman, tiết lộ với Reuters: “Cô ấy đang trên đường ray thẳng tiến đến Wimbledon, dù rằng Roland Garros vẫn nằm trong lịch đăng ký thi đấu của cô ấy. Cô ấy đang tập luyện trên mặt sân đất nện ở Monte Carlo nhưng chưa chắc tình hình và sẽ quyết định vào giờ chót là có tham gia Grand Slam thứ 2 trong năm hay là không. Có thể, cô ấy sẽ đua ra thông báo trước giờ bốc thăm phân nhánh vòng đấu chính thức vào sáng thứ sáu này”. Thông tin Petra đã lên kế hoạch tái xuất ở Wimbledon khiến cho BTC giải đấu này và Ban giám đốc của All England Club cảm thấy rất vui…
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam quyết tìm lại ngôi vương ở giải quần vợt VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm
-
Kết quả Abu Dhabi Open (mới cập nhật) - Sakkari “lật đổ” Kenin, Kudermetova loại Svitolina
-
Kết quả Abu Dhabi Open (10-1-2021) - Sofia Kenin và Elina Svitolina chật vật vào tứ kết
-
Kết quả Abu Dhabi Open (9-1-2021) - Svitolina hạ Zvonareva trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”
-
Kết quả Abu Dhabi Open (8-1-2021) - Sofia Kenin thắng may mắn