Sau trận hòa giữa Real Madrid và Tottenham ở Champions League, các tờ báo lá cải đồn rùm lên rằng Harry Kane đã làm ban lãnh đạo Bernabeu kinh ngạc và Chủ tịch Florentino Perez đang lên kế hoạch đưa ngôi sao thứ 3 của Tottenham về Madrid (sau Luka Modric và Gareth Bale).
Nhưng thực tế đó là điều không có thật khi chính ông chủ tịch quyền lực của Kền kền trắng khẳng định trên Cadena Cope: “Liệu có ý tưởng chuyển nhượng Harry Kane thoáng qua trong đầu tôi? Thành thật mà nói, không hề! Cậu ta là cầu thủ kỳ diệu, một ngôi sao trẻ và còn nhiều năm để thăng tiến. Nhưng chúng tôi hài lòng không chỉ với Karim Benzema mà với tất cả những cầu thủ mả Real đang có”.
Ngồi cạnh nhau trên khán đài danh dự ở Bernabeu, nhưng Florentino Perez tiết lộ là ông chẳng thèm hỏi thăm Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham về ngôi sao tấn công sáng giá người Anh. “Nếu tôi hỏi ông ta (Daniel Levy của Tottenham) về giá chuyển nhượng của Kane, câu trả lời tất nhiên là 250 triệu EUR. Tôi biết thế bởi vì họ luôn hét giá rất cao mỗi lần chúng tôi dạm hỏi. Chúng tôi biết rõ điều này qua những lần ký với Luka Modric và Gareth Bale”.

Chủ tịch Real không giấu sự bực mình vì cách hành xử của Chủ tịch Tottenham: “Mỗi lần chúng tôi thắng một giải lớn, Levy luôn gửi cho tôi tin nhắn tương tự nhau: “Chúc mừng danh hiệu vô địch mà các bạn đã thắng với các cầu thủ của tôi”.
Với Real Madrid, Harry Kane là một đối tượng hấp dẫn, một cầu thủ tài năng, trẻ trung và nhất là vẻ bề ngoài điển trai mà Kền kền trắng luôn cần đến, nhưng mua tiền đạo săn bàn như Kane lúc này là không cần thiết, nhất là khi điều đó sẽ ảnh hưởng đến vị trí của Benzema – cầu thủ mà Perez rất quý mến. Ông giải thích: “Benzema là một siêu nhân, gần như là sự hòa trộn giữa Zinedine Zidane – khi anh chia sẻ cú chạm bóng đầu tiên – với Ronaldo Nazario (Brazil), một cầu thủ rất xa xỉ với chúng tôi”.Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Các CLB Tây Ban Nha lỗ 2 tỷ EUR
-
Cựu chủ tịch Barca Josep Bartomeu bị bắt vì thuê truyền thông bôi nhọ Messi
-
Real lại hụt hơi, áp lực đè nặng trước derby Madrid
-
Real và niềm tự hào “sức mạnh tinh thần”
-
Atletico và chiến thắng giải tỏa
-
Barcelona đã trở lại cuộc đua vô địch
-
Messi cần thêm sự trợ giúp
-
Messi ghi cú đúp giúp Barca đánh bại Elche
-
Có một Barca đang suy sụp
-
Mất 5 điểm trước Levante trong 3 ngày, ngôi đầu Atletico lung lay