Chỉ còn chờ quyết định chính thức từ Tổng cục TDTT, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có chuyên gia người Brazil dẫn dắt để chuẩn bị cho SEA Games 25. Nếu chỉ nghĩ tới mục tiêu đoạt HCB ở Lào, thì việc làm này có vẻ hơi… thừa!
CỐ MỜI CHUYÊN GIA CHO ĐỘI TUYỂN NỮ
Tất cả những ai quan tâm đến bóng chuyền nữ đều biết đối thủ của tuyển Việt Nam tại SEA Games 25 là Thái Lan. Vậy thời gian khoảng gần 5 tháng chuẩn bị có giúp đội tuyển nữ lật đổ được đối thủ này? Không ai dám trả lời câu hỏi khó này, bởi biết chắc trình độ giữa hai đội tuyển này cách biệt rất xa.
Người nắm rõ đội tuyển bóng chuyền Việt Nam cũng như tương quan lực lượng với đội tuyển Thái Lan chính là ông Trần Văn Thư sau khi tham dự Cúp CLB nữ châu Á từng khẳng định: “Ngay cả khi Thái Lan cất 3 cầu thủ xuất sắc nhất trên ghế dự bị, họ vẫn thắng Việt Nam ở Cúp CLB nữ châu Á 2009 rất dễ”.
![]() |
Nếu chỉ nhắm tới chiếc HCB SEA Games, đội tuyển nữ chẳng cần tới chuyên gia nước ngoài. |
So sánh tương quan, lúc đó Việt Nam thiếu một số trụ cột từ đội Bộ TLTT. Nhưng ngay cả khi đủ quân, bóng chuyền nữ Việt Nam cũng có quá ít cơ hội lật đổ người Thái. “Khi chúng ta tiến bộ, người Thái chẳng lẽ đứng yên tại chỗ?”, ông Trần Văn Thư bày tỏ.
Mặc dù Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đi đến quyết định thuê chuyên gia nước ngoài cho đội tuyển nữ thì cũng không dám hy vọng sẽ vượt được người Thái. Thế nhưng, chẳng hiểu sao họ vẫn cố mời cho bằng được. Nếu chỉ để dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành tấm HCB SEA Games như thế có đáng?
Nên chăng chúng ta cần thuê chuyên gia cho đội nữ dài hạn hơn, để chờ một cơ hội ở SEA Games 26 hay sau đó nữa. Tổng thư ký VFV Trần Đức Phấn cho biết: “Chuyên gia Brazil sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 12 và có ký tiếp hay không còn phụ thuộc vào trình độ cũng như ý định của ông ta. Còn để làm việc dài hạn thì tôi chưa dám chắc”.
QUÊN MẤT ĐỘI TUYỂN NAM!
Cũng chính TTK VFV Trần Đức Phấn khẳng định: “Sẽ không có chuyên gia dẫn dắt đội tuyển nam”. Và như vậy, HLV lão làng Nguyễn Mạnh Hùng vẫn tiếp tục chèo lái con thuyền bóng chuyền nam đang đà đi lên. Sau quá nhiều năm trắng tay ở SEA Games, việc đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCB cách đây 2 năm khiến nhiều người trong làng bóng chuyền vẫn chưa tin.
Vậy chúng tôi xin nhắc lại, hồi ấy đội tuyển Việt Nam đã thắng cả Thái Lan lẫn Indonesia ở vòng đấu bảng, nhưng thua trong trận chung kết với Indonesia. Chính HLV Nguyễn Mạnh Hùng khi đó đã không tìm được biện pháp giải tỏa bế tắc của 2 chủ công Ngô Văn Kiều, Nguyễn Duy Quang đã bị hàng chắn đối thủ khóa chặt nên đội tuyển thua nhanh 0-3. Nếu có được một HLV nước ngoài đẳng cấp cao hơn như chính ông Hùng thừa nhận, thì những Ngô Văn Kiều, Hữu Hà, Duy Quang, Văn Thành… đang ở độ chín đã có thể giành được ngôi vô địch.
Có cơ hội, nhưng không quyết tâm tranh thủ mà vẫn cứ “chắc cú” chỉ để bảo vệ 1 chiếc HCB đã quá quen thuộc của đội tuyển nữ như thế thật bất hợp lý. Xem ra, tư duy của BCH VFV nhiệm kỳ mới vẫn chưa hề… đổi mới!
Thanh Phong
Các tin, bài viết khác
-
Cờ vua nữ Việt Nam chia tay Olympiad 2022
-
HLV Bima Sakti lên tiếng xin lỗi đội U16 Việt Nam vì hành động không đẹp của CĐV đội chủ nhà
-
Vòng đấu tứ kết giải võ tổng hợp Việt Nam sẽ diễn ra tại TPHCM
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới
-
Trận Siêu cúp châu Âu “dễ” nhất của Real Madrid?
-
Việt Nam quyết tâm thăng hạng
-
PSG chuẩn bị đón 'nhạc trưởng' Napoli
-
Montreal Masters: Daniil Medvedev bị chỉ trích “quay lưng lại với đất nước”, Karen Khachanov thắng trận thứ 200