Sáu cái tên đề cử cho danh hiệu trọng tài, trợ lý trọng tài xuất sắc đã được xướng lên vào hôm qua (22-9) để chọn mặt gửi vàng. Nhưng chưa bầu chọn, người ta đã nhìn thấy vết xước trên những danh hiệu cao quý của giới cầm cân nảy mực…
Năm ngoái, tên gọi mỹ miều là Còi vàng, Cờ vàng đã bị thu lại, nhường chỗ cho sự khiêm nhường: trọng tài, trợ lý trọng tài xuất sắc năm. Số lượng giải thưởng cũng bị thu hẹp, không còn “bạc”, “đồng” như nhiều mùa bóng trước mà chỉ tôn vinh 2 ông Vua sân cỏ (trọng tài và trợ lý trọng tài) hay nhất mùa giải. Việc thiếu đi mạnh thường quân tài trợ khiến giải thưởng tôn vinh giới cầm cân nảy mực bóng đá Việt Nam nhạt đi trông thấy, dù VFF đã cố gắng duy trì danh hiệu này.
Thực tế với giới trọng tài, giá trị giải thưởng lớn hay nhỏ không quan trọng bằng sự tôn vinh nghề nghiệp. Các trọng tài Việt Nam vốn dĩ đều là những “tay ngang”, tiếng là chơi chuyên nghiệp nhưng chủ yếu nghề trọng tài chỉ là tay trái. Họ theo nghiệp vì sự đam mê, cho nên, dù giải thưởng nhỏ bé hay hoành tráng đi nữa, không ai là không khao khát một lần được chạm tới ngôi vị thuần khiết sự tôn vinh.

Trọng tài Võ Minh Trí đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Trọng tài xuất sắc 2015. Ảnh: Dũng Phương
Sự rắc rối hay chính xác là vết xước của danh hiệu Còi vàng (Cờ vàng) chính là uy tín của giới cầm cân nảy mực. VFF nỗ lực duy trì, nhưng người ta cũng có quyền đòi hỏi, tại sao đơn vị sử dụng và nhận được sự phục vụ không tính toán là VPF- đơn vị tổ chức, điều hành 3 giải đấu lớn nhất Việt Nam, lại đứng ngoài trong cuộc bầu chọn này? VPF mời trọng tài điều hành, làm nhiệm vụ, nhưng có vẻ đơn vị này đối xử theo kiểu “ông chủ- người làm thuê”. Hết sự kiện, hết giải là phủi tay, trong khi chỉ riêng V-League đang “bội thực” các danh hiệu xuất sắc.
Ở mùa này, 6 cái tên được đề cử gần như đã “bay” đi sạch những ngôi sao sáng giá nhất. Còi vàng Nguyễn Trọng Thư, Cờ vàng Phạm Mạnh Long đều vắng bóng trong danh sách đề cử. Danh sách ứng viên còn sót lại trọng tài Võ Minh Trí, một trọng tài đẳng cấp quốc tế của bóng đá Việt Nam. Ông Trí cũng là gương mặt sáng giá nhất cho giải thưởng năm nay, bằng chứng là số điểm trung bình cao nhất trong 3 ứng viên. Tuy nhiên, thêm một câu hỏi lớn cho chính trọng tài Võ Minh Trí: vị “vua sân cỏ” này đã ở đâu khi những trận cầu khó nhất mùa giải lại không được giao phó cho ông, thay vào đó là những trọng tài ngoại đến từ Nhật Bản, Malaysia và Thái Lan?
Người ta đang cố duy trì giải thưởng, để cho giới cầm còi, cầm cờ có sự động viên nhất định trong bối cảnh dư luận vẫn ê chề những lời chỉ trích, chê bai. Dẫu thế, khi cái khó nhất được… đẩy cho trọng tài ngoại, chưa có Còi vàng, Cờ vàng thì cũng đã thấy vết xước tứ tung trên một danh hiệu.
|
Ngọc Linh
Các tin, bài viết khác
-
Học viện NutiFood tiếp tục ‘bay’ tại VCK U19 quốc gia 2021
-
Theo thống kê, HA.GL có thể vô địch… ngay từ giai đoạn 1
-
Bàn thắng quyết định của Công Phượng gây tranh cãi
-
Cầu thủ CLB TPHCM đối diện án phạt nặng
-
5 điểm nhấn của vòng 9 V-League 2021
-
CLB TPHCM đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ
-
Văn Đức tỏa sáng, SLNA giành 3 điểm trước B.Bình Dương
-
Hải Phòng kéo dài chuỗi trận thất vọng
-
HAGL đánh bại Nam Định trong trận cầu khó tin
-
HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Hà Tĩnh