Thường thì khi thành tích của một đội bóng không tốt, mọi nguyên nhân và lỗi lầm đều đổ dồn lên đầu HLV trưởng. Nhưng trường hợp của HLV Đinh Hồng Vinh lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. HLV gốc Bình Định vẫn làm tốt công việc của mình, nhưng khi lãnh đạo không giải quyết được chế độ cho cầu thủ thì những bất đồng bắt đầu nảy sinh.
Nghiệp quần đùi áo số giúp cầu thủ có được khoản tiền lương kha khá để lo cho gia đình. Nhưng sau vòng 9, đội bóng này xuất hiện tình trạng chậm lương. Khoản tiền lót tay cho các tân binh cũng chưa được giải quyết ổn thỏa. Tư tưởng không thông, cầu thủ không còn được sự tập trung và đội Cần Thơ bắt đầu trượt dốc không phanh.

Dù có được “hà hơi tiếp sức” ở giai đoạn này thì ngày về hạng Nhất của Cần Thơ cũng đang rất gần khi họ phải đối đầu với những "ông kẹ" như: Đà Nẵng, Quảng Nam, B.Bình Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định. Đó đều là những đội bóng đang khát điểm và không dễ gì cho Cần Thơ có thể “vượt ải môn quan” thành công.
Nếu phải xuống chơi giải hạng Nhất năm sau, bóng đá miền Tây gần như sạch bóng trên bản đồ bóng đá đỉnh cao Việt Nam khi lần lượt An Giang (2014), Đồng Tháp (2016), Long An (2017) đều lần lượt rũ bỏ sân chơi V-League vì sự khắc nghiệt của nó.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
Nguyễn Anh Đức tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam
-
Đội U23 Việt Nam lên đường sang UAE