Những ngày này, TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận nóng lên hừng hực khi VCK giải Bóng đá mini phong trào toàn quốc - Cúp Bia Sài Gòn 2014 diễn ra tại đây. Với sự quy tụ của 32 đội bóng phong trào mạnh nhất, đại diện cho 12 tỉnh, thành trên cả nước, giải đã thực sự là ngày hội đỉnh cao của bóng đá phong trào. Chất lượng của giải đấu đã thực sự chinh phục khán giả Bình Thuận. Cuộc đua đến ngôi vô địch cũng diễn ra vô cùng gay cấn.

Ông Ngô Đức Minh, Giám đốc Công ty Sabeco chi nhánh Bình Thuậntrao cờ lưu niệm cho các đội dự giải.
Là địa phương có tình yêu cuồng nhiệt với bộ môn bóng đá phong trào, Bình Thuận đã được BTC giải chọn làm điểm đến cuối cùng, cũng là nơi diễn ra sân chơi cao nhất của giải đấu đó là VCK toàn quốc. Đây thực sự là món ăn tinh thần quý giá cho người yêu thể thao tại TP Phan Thiết và các huyện lân cận.
Đẳng cấp của các đội bóng tham dự VCK toàn quốc là điều rõ ràng. Chính vì vậy, dù chỉ là sân chơi phong trào nhưng các trận đấu tại giải đang diễn ra với chất lượng không hề thua kém các giải đấu chuyên nghiệp. Thậm chí, giải cũng đang có màn thể hiện ấn tượng của nhiều cầu thủ được xem là “ngôi sao” của bóng đá phong trào, từng thi đấu và giành chiến thắng trước cả các đội bóng chuyên nghiệp.

Mỗi trận đấu tại giải đều là cuộc thư hùng đỉnh cao.
Qua những ngày thi đấu đầu tiên của VCK, giải đã có nhiều trận đấu diễn ra đầy bất ngờ. Càng vào sâu sự kịch tính càng tăng lên và đến thời điểm hiện tại chưa ai có thể khẳng định về một ứng cử viên thực sự. Mọi bất ngờ và biến động đều có thể xảy ra. Khán giả Bình Thuận đang rất hồi hộp khi giải đấu đang bước vào giai đoạn khốc liệt và hấp dẫn nhất.
|
LƯƠNG VỸ