Vận xui tiếp tục đeo bám Deceuninck–Quick-Step: Remco Evenepoel gặp tai nạn, lao vào thành cầu và rơi xuống khe núi

Deceuninck–Quick-Step là đội đua giành chiến thắng áp đảo ở Tour de Pologne 2020 (Giải đua đường trường nhiều chặng đầu tiên kể từ khi UCI World Tour nối lại sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19). Tuy vậy, họ cũng đang “sắm vai” “Đội đua xui xẻo nhất” trong mùa giải này. Sau khi Fabio Jakobsen ngã xe kinh hoàng ở đích đến chặng 1 giải Tour de Poglone, Remco Evenepoel (Áo vàng Tour de Pologne) gặp tai nạn còn kinh hoàng hơn ở Il Lombardia…

Đội ngũ y tế tiếp cận Evenepoel khi anh đang nằm dưới khe núi
Đội ngũ y tế tiếp cận Evenepoel khi anh đang nằm dưới khe núi

Trong khi đang lao dốc và ôm cua gấp ở con đèo Muro di Sormano, cách đích đến của giải đấu Il Lombardia khoảng 50 kilomet, tay đua trẻ mới 20 tuổi người Bỉ, vốn đang là chủ sở hữu của 4 danh hiệu cá nhân trong mùa giải năm nay, đã không kiểm soát được tốc độ con ngựa sắt của mình. Chiếc xe đạp đua của Evenepoel đã đâm trực diện vào một thành cầu trên con đèo Muro di Sormano này, khiến cho Nhà vô địch Tour de Pologna mất thăng bằng bay ra khỏi cây cầu và rơi thẳng xuống khe núi ở bên dưới, cách mặt cầu và mặt đường đèo khoảng gần 10 mét.

Video quay lại cảnh tai nạn của Evenepoel 

Do vụ tai nạn chỉ ảnh hưởng đến mỗi Evenepoel, đội hỗ trợ của Deceuninck–Quick-Step và lực lượng y tế giải đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường, tiến hành kiểm tra sức khỏe và sơ cứu nhanh rồi đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Trong suốt thời gian đó, rất may mắn là Evenepoel vẫn tỉnh táo và nhận thức được tình hình xung quanh, do anh không bị va chạm vào phần đầu hay não bộ. Evenepoel đã được nẹp cổ để đề phòng những chấn động khác và được đưa đến Bệnh viện Como bằng xe cứu thương. Anh đã trải qua các cuộc kiểm tra tìm hiểu mức độ thương tích…

Trước mắt, ảnh chụp X- quang cho thấy, Evenepoel bị gãy xương chậu và dập phổi, dẫn đến việc tràn dịch màn phổi bên phải. Tuy đây không phải là kiểu chấn thương quá nặng có liên quan trực tiếp đến tính mạng, nhưng nó là loại chấn thương khiến một tay đua, một VĐV bất kỳ, phải nằm bệnh viện một thời gian và ngồi ngoài điều trị lâu dài trước khi hoàn toàn hồi phục để quay trở lại thi đấu. Nghĩa là, mùa giải 2020 của Evenepoel đã "xong". Thông tin chính thức và cụ thể hơn, rõ ràng hơn về tình trạng sức khỏe của Evenepoel sẽ được đội đua Deceuninck–Quick-Step công bố sau.

Về phần mình, ông chủ của Deceuninck–Quick-Step, Patrick Lefevere - người phải rất đau lòng khi chứng kiến 2 tay đua của mình liên tục gặp tai nạn nghiêm trọng trong thời gian gần đây, đã lên tiếng trấn an dư luận trên Het Nieuwsblad: “Tôi hạnh phúc là cậu ấy vẫn còn sống. Đây là tin tốt, cậu ấy vẫn tỉnh táo. Nhưng Remco bị gãy xương chậu và thủng phổi. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy, nhưng vượt hơn tất cả, cậu ấy đang rất muốn trấn an cha mẹ và các đồng đội của mình. Còn chuyện gì sẽ xảy ra với mùa giải của cậu ấy ư? Tôi không quan tâm nữa. Thật sự. Tôi sung sướng vì cậu ấy vẫn sống. Cậu ấy sẽ phải xem rất nhiều thứ qua truyền hình mùa này. Cậu ấy nói xin lỗi với tôi. Tôi thì trả lời: “Cậu còn sống là hay rồi! Ngậm miệng lại!”.

Jakob Fuglsang (Đan Mạch, Astana) - người giành vị trí Á quân ở Tour de Pologne, chính là cua-rơ giành được chiến thắng ở Il Lombardia khi cán đích đến ở vị trí sô lô số 1 và thành tích 5 giờ 32 phút 54 giây, nhanh hơn George Bennett (New Zealand, Jumbos-Visma), xếp hạng nhì đến 31 giây; và nhanh hơn Aleksandr Vlasov (Nga, Astana), xếp hạng 3, những 51 giây. Đây là danh hiệu thứ 2 trong mùa của Fuglsang. Trước đó, anh đã thắng Áo vàng Tổng sắp cá nhân và Áo trắng Vua thắng chặng ở Vuelta a Andalucia…

Tin cùng chuyên mục