V-League 2014 sau ít vòng êm ả thì tới vòng 5 vừa rồi lại bùng lên vấn đề bạo lực sân cỏ. Nổi cộm là trên sân Ninh Bình, khi cầu thủ chủ nhà Dinh Văn Ta (11) đạp thẳng vào hông Danny (9, ĐTLA), còn nhân viên khiêng cáng sau đó lại có hành vi ứng xử thiếu văn hóa đối với người bị hại.
Không thể không lo khi bóng đá Việt Nam lúc nào cũng đầy quan ngại với những hình ảnh cầu thủ xử nhau như triệt đồng nghiệp. Thế nhưng sau đó mọi thứ lại được lãnh đạo lờ đi, trong lúc đáng ra không chỉ kỷ luật nóng của BTC mà cần có cả án nguội thích đáng từ phía CLB chủ quản.
Pha đạp thẳng bằng gầm giày của cầu thủ Đinh Văn Ta vào bên hông Danny David chưa ghê rợn bằng cú song phi “cho tàn đời” của Huy Hoàng đối với Samson, rồi bị gậy ông đập lưng ông trong quá khứ. Tuy vậy, cũng đáng lên án và báo động về nạn bạo lực sân cỏ mùa bóng này có nguy cơ bùng phát.
Sau tình huống xấu xí trên sân Ninh Bình, dư luận còn tỏ ra bức xúc trước hành vi ác ý của nhân viên làm việc phía BTC sân. Ông Võ Thành Nhiệm - chủ tịch của Gạch cũng không thể ngồi yên trước hành động đó và nhất là lối ứng xử thiếu văn hóa của nhân viên khiêng cáng.
![]() |
V-League 2014 chưa có nhiều nét mới nhưng những hình ảnh thô bạo của các cầu thủ đã làm giải đấu thêm phần thiếu thiện cảm hơn nữa. Ảnh: Quang Thắng |
Cái cách khiêng Danny ra sân rồi “hất” thẳng xuống đất khi tiền đạo này đang quằn quại đau đớn là lối xử sự mất tình người hay nói đúng hơn là thiếu văn hóa của họ. Đã thế, bộ phận y tế cũng ì ạch sau đó càng làm cho mọi ánh nhìn về sân Ninh Bình không mấy thiện cảm cũng như V-League 2014 chưa có nhiều nét mới thì nay tối sầm lại.
Lâu nay, cứ có bạo lực hay ấu đả thường hay đổ lỗi cho trọng tài kém, yếu chuyên môn. Nhưng cứ nhìn hành động rút thẻ đỏ rất nhanh của trọng tài Hoàng Anh Tuấn cùng với cách điều hành ổn thỏa trong trận đấu thì không thể nói trọng tài điều hành dở, mà là do công tác giáo dục cầu thủ bị bỏ ngõ.
Ở V-League có thực tế, nhiều HLV khi lên đấu pháp vẫn thường dặn dò cho quân của mình cần phải chú ý người này, người kia trong đội hình của đối phương và khi cần thiết thì triệt hạ không thương tiếc. Về việc này, một cầu thủ tâm sự: “Nhiều lúc cũng muốn đá cho đàng hoàng, nhưng quan điểm đội bóng như vậy nên chẳng thể đi ngược lại, nếu không muốn văng khỏi đội hình chính (!?).
Bóng đá Việt Nam có nhiều đội chỉ chăm chăm thắng bằng mọi giá chứ không chú ý ở cách thắng. Cùng với đó là sự dung túng của VFF, VPF và cả lãnh đạo đội bóng nên mọi thứ ngày càng trầm trọng hơn.
Một nền bóng đá mà lúc nào cũng canh cánh với nỗi lo bạo lực từ sân chơi trẻ cho tới V-League và cả những giải quốc tế khác, gần nhất là hành động đạp thẳng vào ống đồng của Đình Bảo với một cầu thủ Sydney FC ở Giải quốc tế U21 ở Ninh Thuận năm ngoái…. thì không thể nói là nền bóng đá phát triển được.
Không gì khác, người làm bóng đá cần phải vào cuộc mạnh mẽ với các hành vi này. Tất cả xắn tay, làm quyết liệt xen kẽ những hình phạt nặng, chế tài mạnh thì chẳng thể nói các hành vi xấu chơi sẽ không thuyên giảm được.
ĐỨC DŨNG
Các tin, bài viết khác
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Người hùng World Cup Nguyễn Văn Hiếu cùng dàn sao phủi Việt hội ngộ tại Huế dự Huda Cup 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
Nguyễn Anh Đức tái xuất cùng đội tuyển Việt Nam
-
Đội U23 Việt Nam lên đường sang UAE
-
Xuân Trường, Tuấn Anh. Tấn Trường… không có tên ở ĐT Việt Nam
-
Bóng đá Việt Nam và Thái Lan lại gặp nhau ở giải trẻ