Vận may tiếp tục đến với tuyển Đức

Sau lần “thoát chết” trước Thụy Điển nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Toni Kroos, hoàn thành màn ngược dòng thắng 2-1, tuyển Đức tiếp đà may mắn khi đối thủ ở lượt trận cuối của họ là Hàn Quốc đang suy yếu lực lượng.

Thầy trò HLV Joachim Loew tiếp tục may mắn. Ảnh: Getty Images
Thầy trò HLV Joachim Loew tiếp tục may mắn. Ảnh: Getty Images

Chiến thắng chật vật trước Thụy Điển giúp tuyển Đức trở thành đội tuyển sáng cửa nhất đi tiếp vào vòng 1/8, họ chỉ cần đánh bại Hàn Quốc ở trận đấu cuối ngày 27-6 là hoàn thành nhiệm vụ. Xét về trình độ, nhà vô địch thế giới rõ ràng vượt xa đối thủ châu Á vốn chỉ xếp hạng 57 thế giới và thực lực ở giải đầu này được thấy rõ qua 2 thất bại.

Nhưng, tuyển Đức còn may mắn hơn khi đón tin tiền vệ đội trưởng của Hàn Quốc, Ki Sung-yueng vừa xác định dính chấn thương bắp chân và phải nghì 2 tuần. Cầu thủ có 104 lần khoác áo tuyển Hàn Quốc bị đau ở trận thua Mexico 1-2 hôm thứ bảy. Tìn này được Yonhap News trích lời một quan chức đội tuyển.

Ngoài ra, tuyển Đức cũng đón thông tin lạc quan khác khi hôm Chủ nhật, tiền vệ Sebastian Rudy đã tiểu phẩu thành công chấn thương gãy mũi gặp phải ở phút 31 trong trận đối đầu Thụy Điển. Theo Giám đốc đội tuyển Oliver Bierhoff, nếu HLV Joachim Loew nhận thấy cần thiết, tiền vệ trung tâm 28 tuổi của Bayern Munich này vẫn có thể mang mặt nạ bảo vệ ra sân đối đầu với Hàn Quốc. Tuy nhiên, có lẽ Ilkay Gundogan sẽ được tin tưởng sau khi vào sân thay Rudy và chơi tốt.

Tin cùng chuyên mục