Bồ Đào Nha sau trận giao hữu gặp Cape Verde

Vẫn là những vấn đề cũ

HLV Carlos Quieroz đã gây ra không ít tranh cãi khi ông công bố thành phần 24 tuyển thủ chuẩn bị cho World Cup 2010. Những tranh cãi ấy lại được dịp rộ lên khi Bồ Đào Nha tỏ ra nhạt nhòa trong trận hòa mất mặt trước đội đàn em Cape Verde.
Vẫn là những vấn đề cũ

HLV Carlos Quieroz đã gây ra không ít tranh cãi khi ông công bố thành phần 24 tuyển thủ chuẩn bị cho World Cup 2010. Những tranh cãi ấy lại được dịp rộ lên khi Bồ Đào Nha tỏ ra nhạt nhòa trong trận hòa mất mặt trước đội đàn em Cape Verde.

Cristiano Ronaldo đã chơi rất cố gắng, thi đấu suốt 90 phút nhưng không để lại dấu ấn gì đáng kể vì hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha tỏ ra quá nghèo nàn về mặt ý tưởng.

Ronaldo chơi mờ nhạt trận gặp Cape Verde.

Ronaldo chơi mờ nhạt trận gặp Cape Verde.

Queiroz đã từ bỏ thế mạnh của bóng đá Bồ Đào Nha suốt một thời gian dài (tiền vệ) để ưu tiên cho phòng ngự. Bằng chứng là ông đã gọi đến 6 trung vệ. Ngoài Pepe vẫn còn đang dưỡng thương, Quieroz còn có Bruno Alves, Rolando, Ricardo Carvalho, Ricardo Costa và Ze Castro.

Để có chỗ cho 6 trung vệ này, Quieroz đã gạt 2 tiền vệ là Moutinho và Ruben Amorim một cách cực kỳ đáng tiếc. Bên cạnh đó, Carlos Martins dù đã trải qua một mùa bóng thành công với Benfica cũng không có tên.

Hàng tiền vệ với 5 cái tên Tiago, Raul Meireles, Miguel Veloso, Deco và Pedro Mendes không thể gợi nên sự yên tâm. Và sau trận gặp Cape Verde, quân số ở tuyến giữa rất có thể chỉ còn 4 người vì Tiago dính chấn thương và chưa biết liệu có kịp hồi phục cho World Cup hay không.

Vai trò của Ronaldo trong đội tuyển vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. Queiroz vẫn chưa xác định được chính xác là Ronaldo sẽ đá tiền vệ hay tiền đạo. Nếu là tiền vệ, Ronaldo lẽ ra phải chuyền bóng nhiều hơn và hạn chế những pha dốc bóng. Còn nếu là tiền đạo, vị trí xuất phát của anh không thể xa khung thành như trận gặp Cape Verde được.

Kỳ thực BĐN chưa bao giờ thiếu những tiền vệ cánh, trong đội hình hiện nay Quieroz có Nani và Simao Sabrosa rất lợi hại và dư luận Bồ Đào Nha đang lên tiếng yêu cầu Quieroz cho Ronaldo đá tiền đạo như trong đội hình của Real Madrid. Ở vị trí ấy, Ronaldo đã ghi đến 26 bàn cho Real mùa này.

Trong khi đó ở đội tuyển Bồ Đào Nha, lần gần nhất anh ghi bàn đã cách đây… 15 tháng (trận gặp Phần Lan ngày 11-2-2009) nhưng bàn thắng ấy lại được thực hiện trên chấm phạt đền và đến nay, đó vẫn là bàn thắng duy nhất của Ronaldo dưới thời Queiroz. Do Ronaldo không nhận được sự hỗ trợ đúng mức từ các đồng đội hay do Queiroz không biết phát huy tài năng của anh?

Jorge Silverio, một nhà tâm lý thể thao khẳng định Ronaldo không gặp bất kỳ vấn đề nào về mặt tâm lý khi về đội tuyển. Đấy vẫn là một Ronaldo đầy nhiệt huyết trong từng bước chạy, nhưng mối liên kết giữa anh và các vệ tinh xung quanh không gắn bó như tại CLB.

Theo Jorge Silverio, nhiệm vụ của Queiroz là tạo ra những mối liên kết đó. Và ông chỉ còn chưa đầy một tháng nữa để thực hiện những gì mà ông loay hoay mãi suốt 2 năm qua.

Hoa Vinh

Tin cùng chuyên mục