Dù chỉ phải gặp đối thủ “nhẹ” và dễ chịu nhất trong vòng tứ kết Asian Cup 2007 – tuyển Iraq – điều đó vẫn không có nghĩa những thời khắc dễ dàng sẽ chờ đợi đội tuyển chúng ta tại sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Vào đến tứ kết đã là một thành công vượt ngoài tầm mong đợi, nhưng không có nghĩa là đã đến lúc hài lòng với chính bản thân mình.
Con người luôn có một khao khát vươn lên. Khi đội tuyển đang ở trong một tình thế đầy thuận lợi, hãy làm mọi thứ có thể để Việt Nam tận dụng hết các yếu tố “thiên thời, địa lợi và nhân hòa”.
![]() |
Đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Thái Lan, chuẩn bị cho trận gặp Iraq ở tứ kết. Ảnh: Duy Bùi |
Nhân lực vẫn là thứ rất cần phải lưu tâm. Lỗ hổng do Tài Em để lại (anh phải bay về Việt Nam… làm đám cưới) sẽ là không nhỏ. Khả năng Minh Chuyên thay Tài Em là rất lớn. Với Minh Chuyên đá cặp cùng thủ quân Minh Phương ở trái tim hàng tiền vệ, tuyển Việt Nam sẽ có một thế trận cẩn trọng và an toàn hơn, nhưng lại kém cơ động hơn.
Minh Chuyên là mẫu tiền vệ chuyên về phòng ngự. Để phát động tấn công hay phản công, anh không thể nhanh nhạy và sáng tạo bằng Tài Em. Như vậy, trách nhiệm gồng gánh hàng công Việt Nam tiến lên phía trước sẽ càng đè nặng lên vai Minh Phương.
Thêm nữa, Minh Chuyên có biểu hiện tâm lý không quá thoải mái vì phải thường xuyên ngồi dự bị. Trận đấu anh được tung vào sân ngay từ đầu, trớ trêu thay lại là trận Việt Nam bị tê liệt tuyến giữa và gãy đổ hoàn toàn trước người Nhật. Liệu Minh Chuyên có thể bình tâm sau những gì đã trải qua?
Ở vị trí hậu vệ trái, trong buổi tập đầu tiên tại Bangkok, Văn Nhiên có dấu hiệu bị chấn thương hơi nghiêm trọng. Đây là một vị trí cũng rất then chốt. Nếu Văn Nhiên không thể hồi phục hoàn toàn, ông Alfred Riedl sẽ tung ai vào thay thế? Là Phong Hoà? Câu trả lời cho vấn đề này vẫn bỏ ngỏ. Trong khi đó, trung vệ Huy Hoàng cũng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Đây cũng lại là một khó khăn khác…
Theo quan sát của báo giới, thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã xuống dốc rất rõ sau 3 trận vòng bảng và lại phải bay ngay từ Hà Nội đến Bangkok. Sự nặng nề trong khả năng chạy, di chuyển, xoay trở… của các cầu thủ Việt Nam đã được nhìn thấy rất rõ ràng trong vài buổi tập gần đây. Nếu không kịp khắc phục điều này, các học trò ông Riedl sẽ lại rơi vào một tình thế “rối tinh rối mù” như ở 25 phút cuối trong trận gặp Bahrain và nguyên hiệp hai trong trận gặp Nhật Bản.
May mắn đang là một yếu tố ẩn hiện phía sau thành công của đội tuyển. Để thi đấu trong thể thao, đặc biệt là trong bóng đá, yếu tố này là rất quan trọng. Khi đã có những thuận lợi kiểu thế này, việc tận dụng “nó” để vươn lên cao hơn nằm trong tầm tay các cầu thủ Việt Nam. Thể lực tuy có thể sút giảm, nhưng tinh thần – nhờ nhiều động lực từ tâm linh – đang là vũ khí rất lợi hại của Việt Nam. “Thiên thời” là đây!
Iraq đang tạm chiếm “địa lợi”. Họ đã ở Bangkok từ nhiều ngày qua. Họ quen với không khí, mặt sân. Họ không phải di chuyển như chúng ta. Tuy nhiên, cái ưu thế đó cũng có khả năng thay đổi – nếu người Thái nhìn nhận Việt Nam như là đại biểu đáng tự hào của Đông Nam Á. Dĩ nhiên, chuyện này cần phải đến gần mới xác định được rõ ràng…
Chỉ còn một ngày nữa là đến trận tứ kết lịch sử. Vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Hy vọng, ông Riedl và các học trò sẽ lại tạo ra một trận cầu xứng đáng…
TIỂU PHƯƠNG
Ông Alfred Riedl thất vọng khi Tài Em xin ở nhà cưới vợ K.P. * Trung Quốc dự định mời Jean Pierre Papin, cựu tiền đạo nổi tiếng của tuyển Pháp, dẫn dắt đội tuyển quốc gia thay ông Zhu. Ông Zhu, 57 tuổi, đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau khi đội tuyển thua đậm Uzbekistan 0-3 trong trận cuối cùng, bị loại khỏi vòng đấu bảng Asian Cup 2007. M.H. |
Các tin, bài viết khác
-
Sài Gòn FC - HA.GL (19g15 ngày 17-1): Tâm điểm từ đội khách
-
Zetbit Sài Gòn FC đặt tham vọng ở giải VĐQG 2021
-
Nhà vô địch Viettel thua sốc Hải Phòng ở trận ra quân
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Borussia Dortmund - Mainz 1-1: Haaland kém duyên, VAR cứu thua Mainz, Oztunali lập công, Meunier gỡ hòa, Marco Reus hỏng penalty
-
Werder Bremen - Augsburg 2-0: Kịch tính 6 phút cuối, Gebre Selassie khai bàn, Felix Agu ấn định chiến thắng
-
Becamex Bình Dương - Thanh Hóa 1-0: Văn Vũ lập siêu phẩm, HLV Phan Thanh Hùng tặng khán giả sân Gò Đậu 3 điểm ngày ra quân
-
Wolfsburg - RB Leipzig 2-2: Mukiele khai bàn, Wout Weghorst gỡ hòa, Renato Steffen nâng tỷ số, Orban lại gỡ hòa
-
SLNA - Bình Định 1-1: Văn Khánh sớm nhận thẻ đỏ, Rimario khai màn, Văn Đức gỡ hòa trên chấm penalty
-
Văn Vũ lập siêu phẩm, B.Bình Dương giành 3 điểm đầu tiên