![]() |
Nistelrooy (9, Hà Lan) trong trận lượt đi thắng Phần Lan 3-1. |
Hà Lan cần chiến thắng để duy trì ngôi đầu bảng trong cuộc chạy đua tay đôi với CH Séc, nhưng một kết quả hòa không phải là quá tệ bởi với điểm số hiện nay, họ có thừa khả năng đoạt vé đến World Cup thông qua vị trí đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.
Hãng tin Reuters quả quyết là Hà Lan phải thắng, song HLV Marco Van Basten có vẻ không liều lĩnh tấn công mà tìm kiếm sự vững vàng ở tuyến giữa trước khi kỳ vọng vào sự chói sáng của cặp tấn công tài năng Arjen Robben và Dirk Kuijt.
Củng cố tuyến giữa
Hà Lan buộc phải đưa hàng hậu vệ thiếu kinh nghiệm đối đầu với Rumani tuần qua nhưng HLV Marco Van Basten tỏ vẻ hài lòng với cuộc trình diễn của hai hậu vệ lần đầu khoác áo da cam: Theo Lucius (PSV) và Barry Opdam (AZ Alkmaar). Ông sẽ để họ đá chính trận gặp Phần Lan dù Khalid Boulahrouz đã hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, Van Basten đã chỉ trích gay gắt tuyến tiền vệ của mình và chắc chắn sẽ thay đổi hai vị trí ở trận tới. Ông cho rằng tuyến giữa đã không hoàn thành nhiệm vụ khi để tiền vệ Dorinel Munteanu của Rumani hoạt động thoải mái và đó là lý do ông đưa Nigel De Jong vào thay Mark Van Bommel ở đầu hiệp 2. De Jong sẽ đá chính trận tới với Philip Cocu - cầu thủ vừa hồi phục chấn thương sẽ được lấp vào vị trí của Rafael van der Vaart (bị treo giò). Van Basten nói: “Philip Cocu là một cầu thủ quan trọng cho chúng tôi và kinh nghiệm dày dạn của anh buộc tôi phải mạo hiểm trên một cầu thủ mới bình phục chấn thương”.
Phần Lan suy yếu
Hà Lan đánh bại Phần Lan 3-1 hồi tháng 10 ở Amsterdam song đòi hỏi một chiến thắng lần này trên sân bóng Bắc Âu là điều không dễ dàng, nhất là khi họ từng bị cầm chân 1-1 tại Helsinki hồi năm 1991. Vấn đề ở đây chính là Hà Lan đặt cược những gì vào trận cầu này và áp lực chiến thắng của họ lớn đến mức nào? Nếu xem xét thành tích thi đấu ở cả 8 bảng, ta có thể thấy Hà Lan (với 19 điểm sau 7 trận) đang nắm trong tay cơ hội lớn lao để giành vé sang Đức mùa hè tới, chí ít là với suất của một trong hai đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Như vậy, Hà Lan sẽ không mạo hiểm tấn công mà vào cuộc một cách chắn chắn để tìm kiếm sơ hở trong đội hình không hoàn hảo của đối thủ.
HLV Phần Lan Antti Muurinen kỳ vọng vào kinh nghiệm của Jari Litmanen - cầu thủ từng nhiều năm chơi bóng ở Hà Lan nhưng đội hình của ông thực sự suy yếu khi mất tiền vệ tài năng Joonas Kolkka (chấn thương ngón chân) trong lúc hậu vệ Petri Pasanen vắng mặt vì án treo giò. Phần Lan đã chơi mờ nhạt tuần qua khi để thua Đan Mạch 0-1 ngay trên sân nhà, họ hầu như không còn hy vọng giành quyền sang Đức mùa hè tới nhưng sẽ càng tỏ ra nguy hiểm khi thi đấu vì danh dự.
Dự đoán: Hà Lan thắng 2-1
NHẬT TÂN
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN PHẦN LAN: Jussi Jaaskelainen - Saarinen, Hyypia, Tihinen, Nurmela - Litmanen, Riihilahti, Kopteff, Eremenko - Kuqi, Jonatan Johansson. HÀ LAN: Van der Sar - Lucius, Heitinga, Opdam, Van Bronckhorst - De Jong, Landzaat, Cocu - Dirk Kuijt, Van Nistelrooy, Robben. |
Các tin, bài viết khác
-
Tinh thần và tâm lý, bài toán khó của Tân Hiệp Hưng
-
Real và niềm tự hào “sức mạnh tinh thần”
-
Thể thao CAND kỳ vọng có VĐV dự Olympic
-
AC Milan tìm lại chiến thắng
-
Davide Ballerini thắng giải xe đạp Omloop Het Nieuwsblad để biến ước mơ thành sự thật
-
Atletico và chiến thắng giải tỏa
-
Liverpool tìm lại chiến thắng, HLV Klopp đặt mục tiêu tốp 4
-
Tiếp tục không thắng tốp 6, Man.United thấy cơ hội vô địch nhạt dần
-
Villarreal - Atletico Madrid 0-2: Pedraza bất ngờ phản lưới nhà, Joao Felix ấn định chiến thắng, HLV Diego Simeone củng cố ngôi đầu La Liga
-
AS Roma - AC Milan 1-2: Ibrahimovic kém duyên, Kessie sút penalty mở bàn, Veretout gỡ hòa, Rebic bám đuổi ngôi đầu Inter