Thật khó mà tưởng tượng được: một CLB từng khiến cả châu Âu phải thán phục bởi trình độ đá phòng ngự - phản công bậc thầy đang đứng trước thảm họa phá sản. Tất cả là tại Juan Soler.
Juan Soler tội nhân thiên cổ
![]() |
Juan Soler |
Lịch sử Valencia sẽ ghi nhớ cái tên Juan Soler - người đã phá tan nát CLB thông qua sự cai trị độc đoán và dốt nát của ông ta. Tây Ban Nha nổi tiếng với những vị Chủ tịch “cá tính” giống như vậy. Nhưng những Ruiz de Lopera của Real Betis, Jesus Gil của Atletico Madrid chẳng thể là đối thủ của Juan Soler về mức độ phá hoại.
Trong vòng 4 năm từ 2000-2004, Valencia 2 lần vào đến chung kết Champions League, 2 lần vô địch Liga và 1 lần giành Cúp UEFA. Để rồi trong 4 năm từ sau sự xuất hiện của Juan Soler, Valencia trượt dốc đến mức không thể nhận ra. Bốn năm ấy, Soler ung dung thay 5 Giám đốc thể thao, 3 Giám đốc điều hành, 3 Trưởng bộ phận y tế. Ông chọn người không dựa trên năng lực mà trên sở thích. Ông thích ai, người đó sẽ lên và ghét ai thì thẳng tay thải loại.
Trong 4 năm dưới triều đại Soler, món nợ 125 triệu euro tăng lên thành 450 triệu euro, trong đó riêng 3 cầu thủ Nikola Zigic, Manuel Fernandes và Ever Banega đã ngốn tròm trèm 50 triệu euro. Ngoài ra, Soler còn chi 30 triệu để bồi thường hợp đồng cho 3 HLV Claudio Ranieri, Quique Flores và Ronald Koeman vì họ đã “phá” Valencia của công.
Soler thừa biết Tây Ban Nha đang chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng ông không đủ khôn ngoan để lái CLB ra khỏi vùng xoáy, thậm chí, còn nhúng CLB xuống đáy sâu của nợ nần. Sân Mestalla 55.000 chỗ có vẻ chưa đủ, ông xúc tiến kế hoạch xây sân mới Nou Mestalla với sức chứa 75.000 chỗ.
Chi phí xây dựng là 200 triệu euro, Soler “thông minh” đến mức ông hiển nhiên xem như đã bán được sân cũ với giá 300 triệu euro để trang trải chi phí. Tình hình đất đai đóng băng, các đối tác quay lưng và Mestalla thì chưa bán được, Nou Mestalla thì phải tạm ngưng xây dựng. Tuyên bố “Cả Tây Ban Nha sẽ phải đố kỵ Valencia của tôi” của Soler trở nên lố bịch.
Tương lai u ám
Tình hình tồi tệ hết thuốc chữa. Trước áp lực từ các CĐV, Soler từ chức năm ngoái vì lý do sức khỏe. Nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất của CLB, Soler tiếp tục nhúng tay vào công việc của CLB. Kết quả là gì? Từ ngày Soler đi, Valencia thay đến 3 Chủ tịch (Agustin Morera, Juan Villalonga, Vicente Soriano) mà người sau thì tệ hơn người trước. Vị trí Giám đốc thể thao được thay đến 6 lần. Chẳng một ai biết rõ mình phải làm gì trong thời đoạn tăm tối hiện nay.
Trước khi nhượng lại quyền lực cho Phó Chủ tịch Javier Gomez, Vicente Soriano công bố bản hợp đồng với Mediapro trị giá 50 triệu euro. Nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Nike tuyên bố không ký tiếp, ngân hàng Bacanja không gia hạn thời gian trả nợ nữa và số tiền nợ lương cầu thủ đã lên đến 14 triệu euro.
Tân Giám đốc điều hành Javier Gomez phải thừa nhận: “Valencia đang nguy kịch. Chúng ta phải khống chế các khoản chi tiêu, tìm nguồn đầu tư và bán đi tài sản”. Tiền vệ Edu than thở: “CLB hứa trả lương, nhưng đó chỉ là lời hứa hão, hết lần này qua lần khác. Sẽ rất đau lòng khi Villa hay Silva ra đi. Nhưng tình hình này không cho phép CLB có sự lựa chọn nào khác”.
Những bất ổn nội bộ kéo theo sự sa sút trên sân cỏ. Valencia chỉ thắng nổi một trong 9 trận gần nhất, rớt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 8. Trong 1 tháng, Valencia đã thua 3 đội ở tận cùng bảng xếp hạng là Mallorca, Osasuna và Numancia. Trụ cột David Villa lại xa sân cỏ 2 tuần vì chấn thương. Ở Valencia hiện nay chẳng có nổi một tia hy vọng.
TRẦN MINH tổng hợp
(SGGP thể thao)
Các tin, bài viết khác
-
Thái Sơn Bắc lấy lại ngôi đầu
-
“Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey: Sẽ tái xuất MMA nếu được đấu với “Nữ chiến binh… hết thời” Gina Carano của “The Madalorian”
-
Ban tổ chức giải futsal VĐQG 2022 giao lưu tại trường Đại học Đà Lạt
-
U19 Việt Nam mất gần 1 ngày di chuyển sang Indonesia tham dự giải Đông Nam Á
-
Maurizio Sarri gặp khó ở Lazio
-
Năm cầu thủ có thể rời Real Madrid mùa hè này
-
Các kình ngư nổi tiếng hết lòng với sự nghiệp phổ cập bơi lội cho trẻ em
-
Ibrahimovic chưa giải nghệ, tiếp tục đồng hành cùng AC Milan
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đến Orleans, chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Pháp