Các cầu thủ Bỉ đã ghi cả 3 bàn trong trận này nhưng chỉ tung lưới Valencia đúng 1 quả. Rốt cuộc, với 2 lần đốt lưới nhà của Lasse Nielsen và Stefan Mitrovic, Gent đã dâng tặng chiến thắng cho đội chủ nhà ở Tây Ban Nha.
Nuno Espírito Santo quả quyết là sẽ chẳng hại gì nếu Valencia của ông không đánh giá thấp đối thủ. Và đội chủ nhà quả thật đã giữ lời khi nhập cuộc hết sức tận tình để khai thác những điểm yếu của CLB Bỉ. Valencia với lối chơi bùng nổ đã xé nát phòng tuyến Gent trong những phút đầu khi thủ thành Matz Sels phải phóng người vào chân Santi Mina để cản phá sau khi Sofiane Feghouli chuyền bóng xé toang phòng tuyến đội khách. Trước đó, Shkodran Mustafi cũng đón một quả phạt góc để đánh đầu cận thành nhưng bóng vọt xà. Mành lưới của Gent cuối cùng cũng rung lên ở phút 15: Đón quả tạt của hậu vệ phải Joao Cancelo, Paco Alcácer không thể dứt điểm nên phối hợp với Feghouli và Lasse Nielsen đã buộc phải can thiệp để tự đốt lưới nhà.

Tiền vệ Jose Gaya đột phá qua phòng tuyến Gent.
Trong những phút còn lại của hiệp đầu, Sels tiếp tục là người hùng của Gent khi cản phá hết cú sút này đến pha dứt điểm khác. Và anh không giấu vẻ hài lòng khi thấy đồng đội Thomas Foket gỡ hòa ở phút 40. Nhưng áp lực không hề suy giảm của Valencia đã khiến hậu vệ Gent phạm sai lầm lần nữa. Ở phút 72, từ quả tạt của José Gaya, hậu vệ Stefan Mitrovic đã nỗ lực phá bóng bất thành và ghi bàn cho đối thủ. Sự thật là Valencia chơi thực dụng hơn và giành chiến thắng xứng đáng trước đội khách chơi mạo hiểm. Gent thậm chí mở trận ra so tài với chủ nhà, họ kiểm soát bóng đến 54%, sút cầu môn đến 12 lần (so với 19 của Valencia), và sút trúng đích 4 lần (so với 6 của Valencia).
Chiến thắng đã rộng đường cho Valencia chiếm suất vé thứ 2 sau Zenit ở bảng này. Với 6 điểm và cách biệt 5 điểm so với 2 đội cuối bảng, Valencia thậm chí có thể kết thúc cuộc đua ở bảng này nếu thắng luôn trận lượt về (trong điều kiện Zenit không thua ở Lyon). HLV Nuno Espírito Santo bày tỏ: “Đây là chiến thắng tốt đẹp cho chúng tôi nhưng nó chưa quyết định cuộc đua ở bảng này. Vẫn còn đến 3 trận và trận đấu tới sẽ rất quan trọng. Trong hiệp đầu, chúng tôi chơi rất tốt với nhiều cơ hội ghi bàn, song đội không chuyển đổi chúng thành bàn thắng. Chúng tôi chuyển sang kiểm soát thế trận ở hiệp 2. Kết quả mà chúng tôi muốn là chiến thắng, Valencia vẫn còn phải cải thiện một số khía cạnh nhưng chúng tôi hài lòng với nỗ lực của chính mình”.
NHẬT TÂN
Các tin, bài viết khác
-
Rangers và Frankfurt trước trận cầu lịch sử
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
PSG buông tay, chấp nhận để Mbappe sang Real Madrid
-
Juventus chia tay Giorgio Chiellini và Paulo Dybala
-
HLV của Southampton cảnh báo sẽ khiến Liverpool khó khăn
-
Người đại diện bóng gió Bale sẽ sớm giải nghệ
-
Bayern Munich tìm người thay Lewandowski
-
Tiến trình chuyển giao Chelsea bị đình trệ
-
Thua trắng ở Newcastle, Pháo thủ xa dần tốp 4