Vòng 2 chứng kiến sự áp đảo của ngoại binh trong danh sách ghi bàn (9/14 bàn). Trong 9 bàn thắng đó, chỉ có 2 bàn do tân binh thực hiện được. V-League 2016 có tổng cộng 12 ngoại binh lần đầu tiên góp mặt nhưng sau 2 vòng đấu chỉ mới có Firer (Thanh Hóa) và Dyachenko (Than Quảng Ninh) ghi bàn. Nhiều cầu thủ từng chơi cho 1 trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu như Ligue 1 cũng đành phải ngậm ngùi chờ đợi bàn thắng đầu tiên ở V-League.
Cựu tuyển thủ U.23 Nigeria, Odah là niềm hy vọng rất lớn của CĐV xứ Nghệ ngay trước thềm vào giải thì giờ đây là nỗi thất vọng lớn của chính họ. Odah chơi trọn vẹn 180 phút nhưng chưa thể có bàn thắng, thậm chí anh không tạo đủ áp lực lên khung thành đối phương. Mọi niềm hy vọng dồn hết cho Odah cũng chính là nguyên nhân khiến SLNA chưa có bàn thắng nào ở V-League 2016.
Có ba cựu danh thủ Ligue 1 chơi ở V-League 2016. Nếu như Chaher Zarour chơi ổn ở vị trí trung vệ của Sanna Khánh Hòa thì Loris Arnaud và Maurice lại mờ nhạt trong vai trò tiền đạo. Loris Arnaud (Hà Nội T&T) và Maurice (Hà Nội) đều từng chơi cho PSG nhưng V-League lại không dễ hòa nhập khi cả hai chơi đủ 2 trận vừa qua nhưng không có bàn thắng nào, không để lại dấu ấn nào.

Ngoại binh Loris Arnaud (trái) chơi đủ 2 trận vừa qua nhưng không có bàn thắng nào, không để lại dấu ấn nào. Ảnh: Minh Hoàng
Những tân binh rất được chờ đợi trước giờ V-League 2016 khai cuộc như Horace James (Đà Nẵng), Bisan (Than Quảng Ninh), Mwesigwa (Hà Nội) cũng chưa tìm được bàn thắng chính thức ở Việt Nam. Tiền đạo Osmar (HAGL) do chấn thương nên chỉ mới chơi được 22 phút. Seung Yeob Han (Bình Dương) chưa có cơ hội được tung vào sân. Nói như thế để thấy V-League đâu phải dễ chơi.
HOÀNG HƯNG
T