US Open: Emma Raducanu rơi nước mắt với chấn thương, nhưng phải sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch

“Quý cô Anh quốc” Emma Raducanu có vẻ không thoải mái trong vài buổi tập gần đây vì bị đau, cô thậm chí đã khóc, nhưng bổn phận và trách nhiệm của cô vẫn là phải sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch đơn nữ US Open - dưới sự giám sát gắt gao của vị HLV người Nga, ông Dmitry Tursunov. Raducanu (được xếp hạt giống số 11 của giải) sẽ đấu với tay vợt gạo cội người Pháp - cô Alize Cornet, trong trận đấu đầu tiên.

Raducanu rơi nước mắt trong buổi tập gần nhất
Raducanu rơi nước mắt trong buổi tập gần nhất

Raducanu khóc với Tursunov, nhưng cô vẫn ổn

Hôm qua, thứ Sáu 26-8, Raducanu đã phải tạm dừng buổi tập với tay vợt nữ người Nga - Ekaterina Alexandrova, những 2 lần. Cô bước ra sân tập với miếng băng trắng quấn chặt cổ tay phải. Gương mặt của tay vợt trẻ người Anh khá nhăn nhó, cô cũng tỏ ra không thoải mái với trạng thái của mình - và sau đó đã bật khóc nức nở trước khi được “sư phụ” Tursunov đến bên cạnh an ủi…

Khi dừng buổi tập lần thứ 2, cô ra bước ra ngoài khoảng 15 phút đồng hồ để người ta xem xét và điều trị chỗ đau cho cô. Tuy nhiên, sau đó, cô đã quay trở lại sân tập, kiên cường và mạnh mẽ vượt qua buổi tập dài 2 tiếng đồng hồ. Trong buổi họp báo diễn ra ngay sau đó, Raducanu đã trấn an dư luận và các CĐV yêu mến mình, cô nói mọi người không nên quá lo lắng, về chấn ca thương này!

Raducanu chia sẻ: “Tôi có vài thứ nhỏ nhặt. Tôi bị vài vết phồng rộp, một chút chỗ này và một chút chỗ kia. Nhưng đơn giản, đó chỉ là một ngày kỳ lạ khi bạn cảm thấy hơi mất hứng. Thành thật mà nói, tôi thật sự không thể giải thích được với bản thân mình. Tôi chắc rằng, mọi người trong phòng này có lẽ cũng đã từng có một ngày tương tự như vậy. Nhưng tôi không lo lắng nó là một vấn đề”.

Những chấn thương vụi vặt kiểu như thế này đã gây phiền phức cho Raducanu, trong cả mùa giải năm nay, với những vết phồng rộp từng mang lại nhiều rắc rối cho “Quý cô Anh quốc” ở kỳ giải Australian Open hồi đầu năm. Cô cũng phải rút lui khỏi trận đấu đầu tiên ở Italian Open vì bị đau lưng và lại một lần nữa không thể tiếp tục thi đấu được ở Nottingham Open vì vấn đề rắc rối ở cơ bụng…

Thứ hạng của Raducanu sẽ sụt giảm rất nhiều nếu cô không thể tiến xa tại US Open năm nay, đó là điều mà người ta lo ngại khi cô chịu áp lực rất lớn từ quê nhà, những người muốn cô phải đạt thành tích tốt như ở Mỹ mở rộng mùa giải năm ngoái, nhưng lại không thích thấy cô làm việc với một HLV đến từ “một đất nước vốn có sự đối lập chính trị rất lớn với Anh quốc”, kiểu như là ông Tursunov.

Raucanu trả lời khi bị báo giới “săm soi” về thứ hạng: “Tôi nghĩ, có lẽ các bạn đang nghĩ về áp lực và thứ hạng còn nhiều hơn chính bản thân tôi. Tôi nghĩ, việc phải bảo vệ ngôi vô địch chỉ là thứ gì đó mà báo chí đã dựng nên. Tôi hiện chỉ đang tính toán đến từng trận đấu một. Mỗi một tay vợt đều có khả năng gây chuyện trong nhánh thăm. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi đang làm, vào quỹ đạo của riêng mình. Như tôi đã nói điều này hồi năm ngoái, tôi làm mọi thứ theo cách của mình”.

Trách nhiệm bảo vệ ngôi vô địch của Raducanu và vai trò của Tursunov

Nhưng dù nhiệm “phải bảo vệ ngôi vô địch” là do báo chí dựng nên, Raducanu ít nhiều phải nghĩ đến điều đó, vì đó là trách nhiệm của mỗi nhà vô địch ở từng giải đấu. Và cô càng phải làm điều đó khi được huấn luyện bởi một ông thầy giỏi chuyên môn như là Tursunov. Tờ Metro của Anh quốc vừa có cái nhìn công tâm hơn về sự hiện diện của Tursunov ở trong sự nghiệp hiện tại của cô Raducanu…

“Mọi thứ có vẻ tươi sáng hơn khi Raducanu hướng sự chú ý đến nửa sau mùa giải sân cứng của năm nay. Gần đây, cô đã lọt đến tứ kết Washington Open và thông báo rằng cô đã bổ nhiệm một HLV tạm thời mới đến từ Nga, Dmitry Tursunov. HLV người Nga đã từng làm việc với Anett Contaveit, giúp tay vợt nữ người Estonia lọt vào tốp 5 của WTA và cũng từng huấn luyện cho tay vợt hạng 6 thế giới Aryna Sabalenka. Ông ấy biết cách huấn luyện những tay vợt hàng đầu giúp họ tốt nhất!”.

“Khi còn là một tay vợt chuyên nghiệp, Tursunov từng giúp tuyển Nga vô địch Davis Cup hồi năm 2006, và ông ấy cũng đã từng giành được 7 danh hiệu ATP Tour, từng leo lên vị trí thứ 20 trên BXH của ATP, thứ hạng thế giới cao nhất trong sự nghiệp. Ông ấy được biết đến như là một người có cá tính, nhưng cũng biết cách pha trò khi tập luyện, với phong cách huấn luyện được cho là đầy thẳng thắn. Đó có thể chính xác là điều mà Raducanu cần để giảm bớt áp lực”, tờ Metro đã viết…

Tờ Metro, sau đó đã dẫn lời cựu tay vợt số 1 Anh quốc, ông Greg Rusedski: “Tôi đã thấy những mảnh, miếng trong lối chơi của Raducanu, có lẽ đã tốt hơn một chút. Tôi chỉ hy vọng họ sẽ kết nối với nhau trong một thời gian dài. Nếu vai trò ở đó của Tursunov là khiến cho Emma cảm thấy thư giãn, thì xem như họ đã thắng phân nửa cuộc chiến rồi. Nếu như mà bạn hạnh phúc ở ngoài sân đấu, gần như bạn sẽ sung sướng trong sân đấu. Tôi nghĩ, có lẽ nó là tác động tích cực khi Emma rất vui”.

US Open: Emma Raducanu rơi nước mắt với chấn thương, nhưng phải sẵn sàng bảo vệ ngôi vô địch ảnh 1 Raducanu rất thoải mái khi làm việc với Tursunov
Turusnov đã làm được rất nhiều điều và không phải bất kỳ tờ báo nào, hay truyền thông Anh quốc nào cũng có cái nhìn méo mó về ảnh hưởng của vị HLV người Nga này. Khi Turunov ở kế bên, trách nhiệm của Raducanu là phải bảo vệ ngôi vô địch đơn nữ năm nay. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ “duy nhất” vì thứ mà người ta muốn nhìn thấy nhiều hơn ở cô là nụ cười xinh xắn và tươi tắn trên môi, thể hiện niềm vui không bị áp lực của biểu tượng mới của WTA...

Tin cùng chuyên mục