1. HLV Hoàng Anh Tuấn, người mà năm ngoái đã cùng đội tuyển U.19 quốc gia đoạt vé dự World Cup U.20 năm 2017, vừa chua chát thừa nhận có quá ít cơ may cho các cầu thủ được thi đấu ở V-League 2017 trước lần tập trung đầu tiên vào tháng 4, thậm chí ông cũng chẳng dám hình dung ra hình hài của đội tuyển tháng 5 tới sẽ cùng mình lên đường sang Hàn Quốc.
Mà ông Tuấn thì không có quyền yêu cầu các CLB tạo điều kiện cho học trò của mình gia nhập đội hình đá chính. Thế cho nên, khi Quang Hải và Thái Quý được Hà Nội ưu ái cho xuất trận, hoặc các trường hợp được Đà Nẵng (Hà Đức Chinh), HAGL (Phan Thanh Hậu) trưng dụng, ông Tuấn cũng có phần hồ hởi, dù phần lớn vẫn đang ngay ngáy lo cho những vị trí sẽ là trụ cột ở đội tuyển U.20 tới đây nhưng chỉ được ra sân từ băng ghế dự bị là Bùi Tiến Dụng (Than QN), Tiến Linh (Bình Dương), hoặc ngồi chơi như Thanh Thịnh, Việt Anh, Trọng Hóa (Đà Nẵng); Văn Hậu (Hà Nội); Duy Khánh, Dũ Đạt (Bình Dương); Hoàng Nam, Việt Hưng (HAGL)…

Quang Hải tỏa sáng với 3 bàn thắng, đứng đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Ảnh: Minh Hoàng
Đây là thực tế mà không chỉ ông Tuấn, rất nhiều người đã thấu hiểu từ lâu. Bóng đá trẻ ở Việt Nam dẫu hay đến mấy thì cũng cần… xếp hàng để được trao cơ hội chơi bóng ở đấu trường khắc nghiệt như V-League, nơi mà máu ăn thua và sĩ diện của các ông bầu đôi khi được đặt lên hàng đầu. Bóng đá xứ người thường ưu tiên cho cầu thủ trẻ tài năng, nhưng ở xứ ta thì khác, mỗi đội bóng vẫn luôn đặt trách nhiệm lên vai những cầu thủ giàu kinh nghiệm, rất ít nơi cho cầu thủ trẻ vào sân vì tương lai của bóng đá Việt, dù tất cả đều hiểu V-League, hạng Nhất hay bất cứ giải đấu nào nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của VFF, đều có chung trách nhiệm là nuôi dưỡng nhân tài cho các cấp độ đội tuyển quốc gia.
Vấn đề là các CLB, những nhà tổ chức V-League nhìn nhận điều đó đến đâu, thực sự tâm huyết hay không mà thôi. Trong chuyện này, cách tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được chơi bóng của bầu Đức, bầu Hiển là cấp tiến và có ý tứ lo cho tương lai của bóng đá Việt chứ không phải nói chơi cho qua.
Càng nghĩ càng thấy tội cho HLV Hoàng Anh Tuấn, vì vài tháng nữa ông phải cầm quân dự World Cup và biết thừa đấy chỉ như một chuyến tập huấn cao cấp không hơn không kém…
2. V-League 2017 nảy sinh hết sự cố của các trọng tài đến hành xử thiếu văn hóa của một vài cầu thủ trên sân cỏ chỉ sau 2 vòng đấu. Dư luận khá ồn ào, bình phẩm đủ kiểu, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng không ít về chuyện trọng tài FIFA Võ Minh Trí xử lý tình huống bù giờ trên sân Long An không đúng sách giáo khoa; về hành động coi thường khán giả Nha Trang của cầu thủ Pape Omar (Thanh Hóa)… Thành thử, những nhà tổ chức chỉ mong trật tự V-League 2017 sẽ được thiết lập kể từ vòng đấu thứ 3, để tất cả cùng được hưởng bầu không khí Tết cổ truyền trong yên bình, hòa nhã.
Nhưng trái bóng vốn tròn, cứ mỗi vòng quay lại kéo theo đủ thứ chuyện bất ngờ, hoàn toàn thoát khỏi quyền kiểm soát của VFF, VPF. Dấn thân vào cuộc chơi thì đương nhiên phải chấp nhận 2 mặt tốt-xấu, những nhà tổ chức không có quyền lựa chọn, mà nhiệm vụ của họ lâu nay luôn là tìm cách giải quyết khủng hoảng, hoặc ngăn ngừa đến mức có thể những sự cố xảy ra trước từng vòng đấu. Thế đã may mắn lắm rồi. Còn mơ xa hơn về một V-League “sạch”, chuyên nghiệp và đầy hứng thú thì… cứ đợi đấy!
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
Vòng 1 Cúp Quốc gia 2021: Bất ngờ khó xảy ra!
-
CLB TPHCM: Còn ‘cửa’ nào để vào tốp 6?
-
Thị trường chuyển nhượng giữa mùa: Không có ‘bom tấn’
-
Ông Trần Mạnh Hùng rời ghế Chủ tịch CLB Hải Phòng
-
Phố Hiến và An Giang: Cú trượt dốc đầy bất ngờ
-
Bích Thuỳ toả sáng trong ngày ra quân của đội nữ TPHCM I
-
Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu trước khi gặp Indonesia
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch