Nếu muốn đoàn tụ với HLV Jose Mourinho vào cuối mùa bóng này, Chelsea sẽ phải bồi thường cho Real Madrid ít nhất 15 triệu bảng Anh. Còn về trường hợp Pep Guardiola thì giá nào cũng không được, vì đơn giản là Guardiola muốn gắn bó với Barca thêm ít nhất một mùa nữa.
![]() |
Đối với Roman Abramovich, để lựa chọn thì Pep Guardiola vẫn là sự chọn lựa lý tưởng nhất. Với Pep cầm quân, Barca thi đấu đẹp mắt và thành công lớn quá mà. Tuy nhiên, thông tín viên tại Tây Ban Nha của một tờ báo Anh cho biết sẽ khó có tiền nào đưa được Pep về Chelsea vào mùa hè này, vì nhiều khả năng là Pep sẽ tiếp tục gắn bó với Barca chứ không đi đâu cả.
Hợp đồng hiện hành của Pep sẽ hết hạn vào ngày 30-6 và ông chưa ký mới. Đó là “chưa” chứ không phải là “không”. Từ trước đến nay, Pep vẫn luôn có “cái tật” chờ đến khi nước đến chân mới nhảy. Chẳng hạn như một lần ký vào tháng 1-2010, khi bản hợp đồng 2 năm lúc ấy chỉ còn được vài tháng. Hoặc gần đây hơn là một lần ký trong tình huống tương tự vào tháng 2-2011. Lần nào cũng vậy, Pep làm cho giới mộ điệu lo lắng sợ sệt nhưng cuối cùng cũng vẫn ký, để rồi lại cùng Barca chinh phục những thành công mới, thắng lợi mới.
Cách đây vài ngày, tiền vệ Seydou Keita đã có một tuyên bố khái quát được gần như toàn bộ tình hình: “Pep chắc chắn ở lại, vì Barca chính là nhà của ông ấy, mọi người trong CLB cũng là gia đình của ông ấy. Hà cớ gì lại chia tay kia chứ?”. Hôm qua, nhật báo Independent (Anh) loan tin: Sau một cuộc gặp gỡ thân tình tại tư gia của Chủ tịch Sandro Rosell, Pep được cho là đang sắp sửa chính thức tuyên bố quyết định triển hạn một năm với Barca.
o0o
Nghe như vậy, chắc hẳn những CĐV Chelsea đang mong ngóng Jose Mourinho trở lại sẽ mừng thầm trong bụng. Pep không đến Stamford Bridge thì viễn cảnh đoàn tụ với Mourinho càng sáng hơn chứ sao! Nhưng thực ra chưa chắc đã sáng.
Real từng phải bồi thường một số tiền tương đương 7 triệu bảng Anh cho Inter Milan để chiêu mộ Mourinho năm 2010. Cho nên, nếu sắp tới họ chịu buông Mourinho cho Chelsea thì cũng phải có một cái giá. Hợp đồng làm việc giữa Mourinho với Real vẫn còn 2 năm. Muốn “lấy” Mourinho khỏi Real, Chelsea phải bồi thường ít nhất 15 triệu. Trong trường hợp đó, tổng số tiền mà nhà tỷ phú Abramovich tốn cho các HLV của Chelsea từ trước đến nay sẽ lên tới gần 90 triệu bảng. Chẳng là ông ta mới vừa tốn thêm 9 triệu bồi thường cho Villas-Boas sau khi sa thải vị này.
Nêu ra tiền như thế không phải là... “sợ nghèo”. Hoàn toàn không. So với 11 tỷ bảng Anh gia sản của Abramovich, con số 15 triệu rõ ràng chỉ là tiền lẻ. Thế nhưng, nếu vừa tốn 15 triệu lại vừa phải nghe cái câu “trước đây sa thải làm chi để bây giờ phải mời lại, vừa mắc cỡ vừa tốn kém” thì sẽ thành ra tự ái lớn. Kết hợp với chuyện Abramovich chỉ thích nhất HLV Pep Guardiola (hoặc những HLV có phong cách như Guardiola), chưa chắc gì nhà tỷ phú Chelsea chịu theo phương án Mourinho. Và nếu Abramovich có theo thì cũng chưa chắc Mourinho nhận lời.
o0o
Điều đó đã được ngờ ngợ nhận ra khi Mourinho bỏ cuộc họp báo sau trận Real - Espanyol 5-0 đêm Chủ nhật. Biết trước rằng thế nào cũng gặp những câu hỏi liên quan đến Chelsea và Villas-Boas, ông tránh mặt. Là một người lúc nào cũng cần nắm thật chắc mọi chuyện trong tay để chủ động với mọi tình huống, ông thừa hiểu rằng mọi chuyện lúc này vẫn chưa có gì rõ ràng. Phải, nếu Abramovich đón ông về thì cũng chưa chắc ưu ái giao quyền cho ông hơn trước. Với lực lượng già-trẻ, cũ-mới tùm lum Chelsea như hiện nay thì cũng chưa chắc vực dậy được ngay.
Cho nên, cái chuyện Mourinho sang Anh tìm mua nhà mới đây cũng chưa chắc là để trở lại cầm quân ở Stamford Bridge. Chelsea đâu phải là đội bóng Anh duy nhất đang để trống chiếc ghế HLV trưởng chính thức! Đội tuyển Anh cũng đang trống chỗ, và LĐBĐ Anh thì cũng như Chelsea, họ đã đưa Mourinho vào danh sách ứng cử viên.
Tiến Minh