UFC Fight Night: Volkov vs Aspinall: Võ sĩ Nga Alexander Volkov trúng đòn bẻ tay phải xin hàng đối thủ người Anh!

Võ sĩ MMA người Nga Alexander Vokov (biệt danh là Drago) đã chịu trận thua đau đớn ngay trên đất Anh ở sự kiện “UFC Fight Night: Volkov vs Aspinall”, nơi anh và võ sĩ chủ nhà - anh Tom Aspinall - là 2 nhân vật chính. Kết quả trận đấu là một minh chứng cho thấy, thể thao Anh vẫn có thể đánh bại thể thao Nga một cách đường đường chính chính, không cần sử dụng chính trị hay là… “các chiêu trò”!

Aspinall đang bẻ tay Volkov
Aspinall đang bẻ tay Volkov

Trận đấu đã kết thúc chóng vánh khi mà Aspinall nhập cuộc đầy chủ động, liên tục tìm cách quật ngã Volkov xuống để đánh sàn. Đấm, siết cổ, bẻ tay... là những chiêu thức mà võ sĩ quê ở Manchester liên tục sử dụng để “xuống tay” với đối thủ đến từ quốc gia “đang bị ghét bỏ nhất trên thế giới. Dù có kinh nghiệm dày dạn hơn, với 43 trận thượng đài MMA trong đó có 11 trận đấu ở đấu trường UFC, Volkov vẫn thi đấu rất bị động. Cả thể lực lẫn tâm lý của võ sĩ quê ở Moscow đều rất không tốt.

Ở lần thứ 2 quật ngã đối thủ, khi hiệp đấu đầu tiên bước vào phút thứ 3 và giây thứ 45, Aspinall tóm được tay trái của đối phương và bẻ quặt ra phía sau. Chỉ vài giây sau, không chịu nổi đau đớn, Volkov đã chủ động dùng tay phải vỗ vào lưng đối thủ để xin hàng. Võ sĩ MMA người Nga đầu tiên “xuất ngoại” kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ, đã thua thảm ngay trên đất Anh, “tâm phục - và khẩu phục”.

Với Aspinall (cao 1 mét 96, năm nay mới 28 tuổi), anh có một tương lai đầy tươi sáng ngay phía trước. Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của võ sĩ vốn chưa kịp có biệt danh của riêng mình tại đấu trường UFC. Trước đó, từ khi gia nhập lồng sắt bát giác của UFC hồi năm 2020 (trước đó, anh tham gia các hệ giải BAMMA, Full Contact và Cage Warrior) có 3 trận thắng bằng KO kỹ thuật và 1 trận thắng cũng khiến đối thủ phải xin hàng bằng đòn bằng đòn siết cổ. Aspinall sẽ là ngôi sao của thì tương lai…

Quá phấn khích, Aspinall cho biết hướng đến võ sĩ Tai Tuivasa, người cũng đang có chuỗi 5 trận toàn thắng và anh muốn đây sẽ là đối thủ tiếp theo của mình: “Tôi đã nói điều này với anh suốt cả tuần rồi mà. Tôi được sinh ra để đánh đấm. Tôi luôn luôn sẵn sàng. Chúng tôi uống bia ở Anh quốc, không chỉ ở Australia thôi. Lần sau khi mà anh ở nước Anh, Ngài Tai Tuivasa à, hãy cùng đấu với nhau, anh bạn à!”.

Tin cùng chuyên mục