UFC 249: Các võ sĩ không ngại thi đấu trong một sàn đài đóng kín, không có khán giả

Sự kiện UFC 249 sẽ diễn ra tại sàn đài VyStar Veterans Memorial Arena (Jacksonville - Florida) vào ngày thứ Bảy này, 9-5 (theo giờ Mỹ), đang nóng dần lên. Tuy các võ sĩ phải đi đấu trong một sàn đài đóng kín cửa, không có khán giả, và trải qua quá trình kiểm tra an ninh - an toàn - sức khỏe một cách nghiêm nhặt, nhưng họ hoàn toàn không cảm thấy bớt phần hứng khởi…

Jeremy Stephens rất được "đám đông" quan tâm, đây là lần người ta chọi cả ly nhựa vào trong lồng sắt bát giác khi anh thi đấu
Jeremy Stephens rất được "đám đông" quan tâm, đây là lần người ta chọi cả ly nhựa vào trong lồng sắt bát giác khi anh thi đấu

“Cao bồi” Donald Cerrone là “một trong những người có vinh dự tái mở màn cho UFC” kể từ khi giải đấu này bị đình hoãn vì dịch cúm Covid-19. Khao khát thể hiện bản thân sau trận thua thảm trước “Gã điên Ailen” Conor McGregor hồi tháng Giêng năm nay, và cùng lúc đó là “chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp”, Cerrone muốn bà nội của anh đến để tận mắt chứng kiến màn trình diễn này. Tiếc là, bà nội của “Cao bồi” sẽ không thể tham gia sự kiện UFC 249.

Carrone nói với vẻ đầy tiếc rẻ, nhưng cũng không kém phần phấn khích: “Bà đã lái xe để chở tôi đến đây (trên một chiếc xe kéo RV và chiếc xe này hiện đậu ở bãi xe của khách sạn trong thành phố). Nhưng ngài Dana White đã gọi điện thoại cho tôi và nói ông ấy sẽ không chịu trách nhiệm nếu bà nội tôi đến sàn đài rồi sau đó bị nhiễm bệnh. Như vậy có nghĩa là, đây sẽ là trận đấu đầu tiên bà không thể đến tận mắt xem tôi thi đấu. Kiểu này thật điên khùng và hoang dại, nhưng bà vẫn sẽ xem tôi thi đấu qua ti vi và không quên la hét ủng hộ”.

Thi đấu trong một sàn đài đóng kín, không có một khán giả nào, “Cao bồi” sẽ không chỉ không nghe được tiếng la hét của bà nội của mình, mà cũng không nghe được tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn khán giả cuồng nhiệt khác. Với anh, liệu chuyện đó có quá lạ lẫm, khi ở lần thượng đài gần đây nhất, trong trận thua thảm McGregor ngay ở giây thứ 40 của hiệp đấu 1, thời điểm anh đang ôm đầu chịu trận, cho đến khi trọng tài nhảy vào can một McGregor đang hung hãn ra đòn, thì có đến 20 ngàn con người đang gào thét ở T-Mobile Arena?

UFC 249: Các võ sĩ không ngại thi đấu trong một sàn đài đóng kín, không có khán giả ảnh 1 Lần đầu tiên "Cao bồi" thi đấu mà không có sự chứng kiến của bà nội của anh
Cerrone không thấy sự thinh lặng vào ngày 9-5 tới đây là một vấn đề thật sự: “Tôi đã từng đấu ở World Extreme Cagefighting (WEC, một giải đấu MMA được tổ chức bởi Zuffa, LLC - Công ty cha của UFC, giải đấu đã đóng cửa hồi năm 2010). Trong trận thượng đài đầu tiên của tôi, cũng chẳng có nhiều khán giả đến dự khán. Với tôi, như vậy sẽ là hoàn hảo. Không hề có sự do dự, không hề mất tập trung, chỉ bước vào lồng sắt bát giác và chiến đấu. Tôi đến Jacksonville để tham gia một trận đánh ở sân sau, và tôi đã ở đây”.

Cũng giống như “Cao bồi”, “The Highlight” Justine Gaethje, một trong hai nhân vật chính của sự kiện UFC 249, bên cạnh “Ông kẹ Mỹ” Tony Ferguson, không quan tâm lắm đến việc phải đánh đấm mà thiếu đi sự la hét ủng hộ của đám đông khán giả cuồng nhiệt: “Ngay bây giờ, tâm trí của tôi đang ở trong một địa điểm rất đặc biệt. Đây là một môn thể thao máu đổ. Bộ phim ưa thích nhất của tôi chính là phim “Fight Club” (tựa tiếng Việt dịch thoát nghĩa là “Sàn đấu sinh tử”, phim có sự tham gia của 2 nam diễn viên nổi tiếng là Brad Pitt và Edward Norton). Hiện thân, và bạn chiến đấu, thế thôi!”.

UFC 249: Các võ sĩ không ngại thi đấu trong một sàn đài đóng kín, không có khán giả ảnh 2 "The Highlight" chỉ cần đấu ở "Fight Club" không quan tâm có khán giả hay không
Lão tướng “Lil Heathen” Jeremy Stephens - người sẽ thi đấu với “Kẻ kết liễu đến từ Boston” Calvin Kattar ở hạng lông trong một trận đấu chính khác, cho biết: “Tôi đang mường tượng đến khung cảnh đó ở trong đầu. Tôi đã nghe được nhịp đập của con tim và tiếng bước chân trong một lồng sắt của phòng tập vắng người. Tôi có thể nghe rõ được từng bước chân của mình. Tôi tiếng tim đập thình thịch, thình thịch… Điều đó khiến mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nghe rõ tiếng chỉ đạo từ HLV và không có vấn đề với sự ồn ào của đám đông, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Tôi luôn chính là nhân vật được ưa thích trong game Mortal Kombat của họ, thế nên, họ có thể sử dụng tôi mà không hề phân tâm (CĐV rất thích gây rối và làm ồn khi Lil Heathen thi đấu, thậm chí, họ còn chọi cả những vật lạ vào lồng sắt bát giác mỗi khi anh đang tranh tài!”.

Tuy vậy, chưa hẳn ai cũng cảm thấy hào hứng, có một số người không biết sẽ đối diện với cảm nhận gì, đơn cử như là “Thú săn mồi” Francis Ngannou. Võ sĩ hạng nặng người Pháp gốc Cameroon thừa nhận: “Tôi không biết sẽ là như thế nào, vì tôi chưa bao giờ thi đấu trong một sàn đài đóng kín và không có khán giả. Có thể sẽ tương tự như bình thường, nhưng có nhiều thứ cần suy nghĩ hơn cho đến khi sự kiện diễn ra. Hãy chờ xem mọi thứ là như thế nào, khi bạn có thể nghe được cả nhịp thở của bạn lẫn đối thủ đối diện. Bạn sẽ nghe cả tiếng bước chân mình và tiếng mồ hôi rơi!”.

"Thú săn mồi" Ngannou

Tin cùng chuyên mục