-
-
Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thua 1-2 và đành nhận Huy chương bạc
-
Phút 119, đội U23 Việt Nam như đổ sụp khi Sidirov đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 từ pha đá phạt góc ở biên trái.
-
-Đường phố TPHCM vắng lượng người lưu thông đột ngột khi hầu hết đều ở nhà hoặc đến các tụ điểm để xem bóng đá. Nhiều cửa hàng, nhà hàng... đã tranh thủ quảng bá hình ảnh khi đặt màn hình lớn trực tiếp phía trước cửa hàng.
Người đi đường dừng xe để xem trực tiếp trước một cửa công ty Mắt Bão trên đường Cao Thắng. Ảnh: ANH TRẦN
-
Phút 99, U23 Việt Nam được hưởng pha đá phạt trực tiếp ở cự ly gần 20m. Nhưng Xuân Trường đã sút chệch cột.
-
-Thủ môn Tiến Dũng đóng vai người hùng cho đội U23 Việt Nam khi không dưới 3 lần cứu thua cho khung thành nhà từ những pha dứt điểm của tiền đạo đội Uzbekistan.
-
-Hiệp phụ thứ nhất được bắt đầu
-
Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ quá tải với hàng ngàn khán giả đến xem và cổ vũ đội U23 Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG
-
Kết thúc 90 phút hai đội hòa 1-1. Đây là trận thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam phải thi đấu thêm giờ.
-
Thủ môn Tiến Dũng cứu thua vào phút 54
-
-Tốc độ trận đấu có phần giảm xuống khi Uzbekistan có phần đá chậm lại khi nhận ra bài phản công của U23 Việt Nam rất nguy hiểm.
-
Phút 60, U23 Việt Nam thay người đầu tiên. Đức Chinh vào sân thay Đức Huy
-
-Phút 54, thủ môn Tiến Dũng xuất sắc cứu thua từ cú sút cận thành của tiền đạo đối phương.
-
-Đầu hiệp hai, đội Uzbekistan tăng tốc và liên tục tạo nhiều pha sóng gió trong vòng 16m50 của U23 Việt Nam
-
-Hiệp hai đã bắt đầu
-
-Pháo sáng xuất hiện trên khán đài. Nhưng không phải trên sân Thường Châu mà ở Hàng Đẫy từ sự phấn khích của CĐV đội Việt Nam
Ảnh: MINH HOÀNG
-
-Hiệp hai bóng lăn muộn hơn do BTC tiến hành dọn tuyết trên mặt sân
-
-Đội Uzbekistan cũng ra sân khởi động, nhưng trong trang phục màu xanh thay vì màu trắng như ở hiệp đầu vốn bị phản ánh khó phân biệt khi đá trên mặt sân phủ đầy tuyết.
-
-Phố đi bộ gần như "quá tải" trước lượng khán giả đông đảo đến xem và cổ vũ cho đội U23 Việt Nam
Ảnh: HOÀNG HÙNG
-
Không khí sau bàn gỡ hòa của Quang Hải
-
Clip bàn gỡ hòa 1-1 của Quang Hải
-
-Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân với tỷ số 1-1
-
*1-1, phút 40, quả bóng đồng Việt Nam 2017 Nguyễn Quang Hải đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau siêu phẩm từ cú đá phạt hàng rào
-
-Cầu thủ Uzbekistan thiếu bình tĩnh trước áp lực của các cầu thủ Việt Nam. Phút 35, Xamrobekov lãnh thẻ vàng sau pha va chạm với Duy Mạnh
-
-Các cầu thủ Việt Nam liên tiếp tạo nhiều pha nguy hiểm trong vòng 16m50 của đội Uzbekistan, nhưng tiếc là chưa có bàn thắng nào được ghi
-
-Đội Uzbekistan vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn sau bàn thắng. Trong khi đó, bất lợi về thể hình, thời tiết đang làm hạn chế nhiều nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam.
-
Ảnh: MINH HOÀNG
-Sân vận động Hàng Đẫy đã hòa cùng hàng trăm địa điểm khác ở thủ đô và cả nước tổ chức truyền hình trực tiếp phục vụ người hâm mộ. -
Bàn mở tỷ số của Uzbekistan ở phút thứ 8
-
*0-1, Phút thứ 8, Uzbekistan vượt lên dẫn 1-0 sau pha đánh đầu cận thành của Justamjon
-
Bầu không khí lễ hội tại phố đi bộ trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: QUANG KHOA
-
-Trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam trung thành với lối chơi chắc chắn và an toàn ngay từ phần sân nhà.
-
-Thời tiết rất lạnh và thi đấu trên mặt sân đọng tuyết nên BTC đã sử dụng quả bóng màu vàng để thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu
-
-Hai đội đang ra sân để chuẩn bị cho trận đấu

































Từ trưa ngày 27-1, nhiều người dân ở khu vực nhiều quận huyện ở TPHCM như: quận Thủ Đức, quận 2, quận 9, quận Bình Thạnh… đã đổ về trung tâm quận 1 để chuẩn bị xem trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.
Ghi nhận của phóng viên vào trưa ngày 27-1 tại nhiều tuyến đường như: Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) lưu lượng phương tiện bắt đầu đông dần. Nhiều người dân tranh thủ bán cờ đỏ sao vàng, quần áo, băng rôn cho người hâm mộ.















* Vũng Tàu: Tặng 700 lá cờ và vẽ mặt miễn phí cho CĐV xem trận chung kết U23 tại nhà văn hóa Thanh niên


Tin từ Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã phối hợp với FPT Vũng Tàu tổ chức chiếu trực tiếp trận chung kết giải bóng đá U23 châu Á giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan bằng màn hình led rộng 20m2 được thuê từ TPHCM chở về Vũng Tàu.
Trước khi trận đấu diễn ra, khán giả sẽ được tham gia chương trình giao lưu, đố vui có thưởng và Ban Tổ chức sẽ tặng 700 lá cờ, miếng dán và vẽ mặt miễn phí cho cổ động viên.
Ghi nhận tại các cửa hàng bán cờ và áo ở một số tuyến đường như Ba Cu, Thống Nhất, vòng xoay Dầu khí, trong buổi sáng đã có rất nhiều người đưa gia đình đến mua dụng cụ để cỗ vũ cho trận chung kết hôm nay.
Tại công viên Trưng Trắc Trưng Nhị (phường 1, TP Vũng Tàu), hàng chục cổ động viên trẻ đã xuống đường cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam ngay trong buổi sáng. Nhiều cơ quan đơn vị cho biết đã chuẩn bị sẵn màn hình, hội trường cho nhân viên xem và cổ vũ trận bóng diễn ra vào chiều nay.
ĐBSCL: Sôi động trước giờ bóng lăn





Cụ thể, rất nhiều quán cà phê, nhà hàng… ở các tuyến đường 30/4, 3/2, Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ… chuẩn bị khẩn trương, kê thêm bàn ghế, tivi… để sẵn sàng phục vụ đông đảo người dân, công chức, công nhân, sinh viên… cùng đến cổ vũ cho đội tuyển U 23 Việt Nam.
Trường Cao đẳng FPT Cần Thơ phối hợp cùng Công ty Thế Hệ Trẻ Media, công ty Dược Hậu Giang, Sân bóng An Bình… đầu tư riêng hẳn 1 sân chơi cho cổ động viên Cần Thơ bằng màn hình led 600inch tại công viên Bờ kè sông Hậu (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); sẵn sàng phục vụ khoảng 4.000 cổ động viên tới xem và cổ vũ.
Tại đây, các cổ động viên sẽ được phát nước uống miễn phí, tham gia các trò chơi trúng thưởng, phát dụng cụ cổ vũ đội tuyển... Trong khi đó, ở trường Đại học Cần Thơ, công viên Lưu Hữu Phước… cũng bố trí những màn hình lớn phục vụ người hâm mộ bóng đá.
Cũng trong sáng 27-1, nhiều bạn trẻ ở đất Tây Đô đã cầm cờ đỏ chạy xe đạp và một nhóm đi xe gắn máy chạy dọc các tuyến đường chính ở TP Cần Thơ cổ vũ cho đội U 23 Việt Nam. Có thể nói, chưa bao giờ không khí ủng hộ đội U 23 Việt Nam mạnh mẽ như hiện nay; không chỉ người lớn, thanh niên, sinh viên… mà nhiều phụ nữ, và ngay cả những học sinh cấp tiểu học cũng nhiệt tình cổ vũ cho đội.
Em Huỳnh Nguyễn Phú Trọng, học sinh lớp 4, trường Tiểu học Ngô Quyền (TP Cần Thơ) tâm sự: “Hôm nay thứ bảy, tụi con được nghỉ học nên con và các bạn cùng cổ vũ đội tuyển U 23 thi đấu. Mong đội thi đấu hay, hết mình, làm hài lòng người xem…”.
Được biết, trong chiều hôm nay, 27-1, nhiều công ty, xí nghiệp ở các khu công nghiệp của TP Cần Thơ đã cho các công nhân được nghỉ làm để cổ vũ cho đội U 23 Việt Nam…



Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Hà Nội FC lại thay 'tướng' trước cuộc đọ sức cùng Topenland Bình Định
-
CLB TPHCM thay trọn cả 3 ngoại binh
-
Hà Nội FC xem như hết cửa vô địch
-
Các tuyển thủ ĐTQG hoàn tất tiêm vaccine Covid-19
-
LS V-League 2021: Ai đi? Ai ở?
-
Hai đại diện TPHCM trước nguy cơ cùng đi dự “chung kết ngược”
-
Hà Nội quyết soán ngôi vô địch của TPHCM tại giải nữ Cúp quốc gia 2021
-
Các ĐTQG Việt Nam có nhà tài trợ di chuyển
-
HLV Kiatisak: ‘Tôi vẫn chưa nghĩ đến ngôi vô địch’
-
Tiến Linh tỏa sáng, Bình Dương trở lại tốp 5