Sự chói sáng của tiền đạo thủ quân Lê Công Vinh đã mang đến cho U23 Việt Nam một chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ. Bằng những nỗ lực cá nhân đáng khen ngợi, Công Vinh đã hai lần sút tung lưới thủ môn Syed Adney – trong sự bất lực của các hậu vệ Malaysia đang kèm cặp anh – và kiến thiết một đường chuyền như đặt cho tiền vệ Duy Nam (được tung vào sân ở nửa cuối hiệp hai) ấn định chiến thắng 3-1 ở phút thứ 80, khi các cầu thủ Việt Nam đang có biểu hiện chùng xuống…
|
|
Sau 45 phút hiệp một quá bế tắc (cả U23 Việt Nam lẫn U23 Malaysia đều chỉ tạo ra vài pha uy hiếp không quá nguy hiểm trước khung thành của nhau), thế trận đã mở toang cho Việt Nam ở ngay đầu hiệp hai – phút thứ 46 – khi Công Vinh nhận được đường chuyền từ một đồng đội và xoay trở khéo léo giữa 3 hậu vệ Malaysia trước khi tung ra cú sút đầy uy lực vượt qua tầm với của thủ môn Adney.
Phút thứ 65, nhận đường chuyền bổng từ bên cánh phải của Quang Thanh, Công Vinh (số 9, ảnh phải)– trong vòng kềm cặp của cặp trung vệ Malaysia – vẫn bình tĩnh dứt điểm cận thành, lần thứ hai đánh bại thủ môn Adney.
Tuy nhiên, sau khi để lọt lưới một bàn thua khá vô duyên ở phút thứ 69 (khi thủ môn Đức Cường đã bị “nằm sân” vì va chạm với một chiếc bóng áo xanh, các hậu vệ Việt Nam lại chần chừ trong pha tranh chấp bóng ngay trong vòng 16m50 để Razak bật cao đánh đầu vào lưới trống gỡ 1-2), các cầu thủ Việt Nam có biểu hiện chùng xuống. Bóng liên tục quanh quẩn quanh khu vực trước và trong khu cấm địa của Việt Nam mà không thể triển khai lên tuyến trên.
Thế nhưng, trong một pha phản công nhanh rất bất ngờ ở phút thứ 80, Công Vinh cầm bóng đột phá, lôi kéo theo hai chiếc bóng áo xanh. Trước khi hai hậu vệ này kịp can thiệp, Công Vinh đã cứa lòng chân phải đẩy bóng qua kẽ hở giữa hai cầu thủ này vào trong để Duy Nam lao lên tiếp bóng gọn ghẽ trước khi bình tĩnh gẩy bóng qua tầm truy cản của thủ môn Adney. 3-1 cho U23 Việt Nam – và đó cũng là kết quả cuối cùng.
Trong trận đấu còn lại song song của bảng B môn bóng đá nam, U23 Lào đã bất ngờ cầm chân U23 Singapore trong trận đấu không có bàn thắng. Như vậy, cơ hội vào bán kết đang rộng mở cho đoàn quân của ông Alfred Riedl, dù rằng chúng ta vẫn còn khá e ngại về sự lỏng lẻo của hàng phòng thủ.
Đỗ Hoàng
Các tin, bài viết khác
-
Giành 3 điểm trước Than QN, Viettel áp sát ngôi đầu
-
Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo thắng trận đầu tiên
-
Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam cùng thắng
-
SLNA - Hà Tĩnh: Vớt con tàu đang chìm
-
Chưa cân nhắc hủy Olympic Tokyo 2020: Sẽ xét nghiệm VĐV hàng ngày, không cho khán giả vào sân
-
Lịch thi đấu vòng 32 Ngoại hạng Anh: Everton, Tottenham. Liverpool ganh đua vào tốp 4
-
Everton – Tottenham: Jose Mourinho quả quyết sẽ không thua Everton 5-4 thêm lần nữa
-
Lần đầu tiên bóng chuyền hạng A có tài trợ và truyền hình trực tiếp
-
PSG buông Ligue 1, dồn sức cho Champions League?
-
Nguyễn Trường Tài thắng chặng 10 mở ra ưu thế cho TPHCM Vinama