Vào năm 2019, các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua Indonesia trong trận tranh chung kết để giành tấm HCV môn bóng đá sau 50 năm trông chờ. Ba năm qua, thực lực hai đội đã có nhiều thay đổi. Trong tay ông Park Hang-seo không còn Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Trọng Hoàng… và được thay bằng nhiều gương mặt mới. Điều đáng lo là lứa cầu thủ hiện nay, nhiều em không có được kinh nghiệm dồi dào như các đàn anh ở 3 năm trước về kinh nghiệm cọ xát ở đấu trường V-League. Vì thế nhìn vào danh sách 20 cầu thủ hiện nay, cảm nhận đầu tiên là những lo ngại về sự chênh lệch giữa đội hình chính và dự bị.
Chính vì thế mà 3 trận đấu tại giải U23 quốc tế ở UAE và mới đây là 2 trận đấu với U20 Hàn Quốc rất quý giá cho ông Park trong việc rà soát, đánh giá chính xác lực lượng mà mình đang có trong tay để từ đó đưa ra những kế sách tại SEA Games 31 này. Điều lo nhất là gần 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, cách vận hành trận đấu của ông Park dần được các đối thủ nghiên cứu kỹ và lên phương án phá trận, ví dụ rõ nhất là tại AFF Cup 2020 vừa qua. Trong đó có trận thua Thái Lan ở bán kết và bị Indonesia điểm ở vòng đấu bảng.
Đến trước trận đấu với U23 Việt Nam vào tối nay, rõ ràng Indonesia đang thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. HLV Shin Tae-Yong đã làm thay đổi đáng kể hình ảnh của đội bóng xứ vạn đảo. Indonesia đang tạo dựng hình ảnh khác hẳn so với trận thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 30 hay thất bại 0-4 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sang Việt Nam lần này, dàn quân của ông Shin đã được va chạm ở đấu trường quốc tế từ AFF Cup cho đến vòng loại World Cup.
Những “ngôi sao” đáng chú ý cuộc so tài này tôi nghĩ không phải ở các cầu thủ trên sân mà sẽ là hai ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo và Shin Tae-yong. Đôi bên quá hiểu về nhau khi cùng có xuất phát điểm ở bóng đá Hàn Quốc, thậm chí ông Shin còn từng là HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc tại VCK World Cup 2018.