"Tôi chỉ hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện trong 60 phút đầu trận. Đó là khoảng thời gian mà chúng tôi tạo nhiều cơ hội nhưng không được tận dụng tốt”, HLV Falko Goetz nhận xét trong buổi họp báo sau trận đấu.
Nhìn chung, nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa sẽ đẹp hơn cho U.23 Việt Nam khi họ đã thể hiện lối chơi chặt chẽ và tinh thần thi đấu rất tốt trong suốt trận đấu. Việc vắng mặt nhiều trụ cột ở khu trung tuyến cùng với sự xuất hiện của các cầu thủ thiên về tấn công như Thành Lương, Trọng Hoàng, Đức Thiện buộc HLV F.Goetz phải vận dụng sơ đồ 4-5-1, chú trọng sự chắc chắn ở khu vực giữa sân trước đối thủ mạnh về thể lực như Sinh viên Hàn Quốc.
Thế nên, khi trục giữa sân không đủ mạnh, hàng công lại thiếu một tay săn bàn thực thụ khi Văn Quyết trong trận này thi đấu khá mờ nhạt, việc tạo được thế trận như trên đã là thành công của đội chủ nhà. Ở hàng thủ, cặp trung vệ Quốc Anh – Huỳnh Phú và thủ môn Tuấn Mạnh cũng chính là các cầu thủ tốt nhất hiện nay với thể hình tốt và kinh nghiệm trận mạc đủ để tạo sự tin tưởng.
![]() |
Hoàng Đình Tùng (7, U.23 Việt Nam) đi bóng qua cầu thủ đội Sinh viên Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Nhân |
Cự ly giữa các tuyến được xây dựng khá tốt nhưng tiếc là hàng công của U.23 Việt Nam lại thi đấu khá hiền nên cơ hội vốn đã hiếm hoi lại không được tận dụng thành công. Tình huống ngon ăn nhất vào phút 30 đến từ pha phối hợp giữa bộ đôi tiền vệ. Thành Trung đi bóng nhanh gần cuối sân tạt vào vừa tầm nhưng Văn Bình không thắng được thủ môn Kim Kyeong Min ở cú sút cận thành.
Nhiều trụ cột của U.23 Việt Nam ở giữa sân có dấu hiệu xuống sức từ giữa hiệp 2 buộc HLV F.Goetz phải thay một lúc 3 tiền vệ khi tung Thái Dương, Văn Thắng và Hoàng Thịnh vào sân. Thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc sai lầm của U.23 Việt Nam vào cuối trận đã phải trả giá. Bẫy việt vị sập hụt và Kim Byung Oh không bỏ lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh.
Trong trận đấu trước đó tại Cúp bóng đá TPHCM, Học viện Aspire đã giành thắng lợi thuyết phục với tỷ số 2-0 trước U.23 Singapore để tạm dẫn đầu giải sau lượt đầu tiên.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Falko Goetz nói: “Nhìn chung, tôi hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện sau 1 tuần tập luyện. Hôm nay, các cầu thủ đã vận hành tốt những gì đã tập trong thời gian qua nhất là tinh thần thi đấu khá tốt. Tôi cũng xin cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Chính sự cổ vũ ấy đã giúp các cầu thủ giữ nhịp tốt hơn trong hiệp 2”. |
Quốc Cường
Các tin, bài viết khác
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất
-
Augsburg - Bayern Munich 0-1: Lewandowski lập công từ chấm penalty
-
Arminia Bielefeld - Stuttgart 3-0: Fabian Klo, Marc-Oliver Kempf, Ritsu Doan lần lượt tỏa sáng
-
Freiburg - E.Frankfurt 2-2: Younes khai bàn, Sallai, Nils Petersen tỏa sáng nhưng Schlotterbeck lại phản lưới nhà