Với thành tích 3 trận thắng liên tiếp ở vòng bảng, Hàn Quốc đã được đánh giá cửa trên trong cuộc so tài cùng Jordan ở vòng tứ kết. Nhưng đội bóng này đã có chiến thắng không dễ dàng trong trận đấu này.
Sớm ép sân ngay từ đầu trận, Hàn Quốc đã tạo nhiều pha sóng gió bên phần sân đối phương. Đó cũng là khoảng thời gian mà hàng thủ Jordan liên tiếp mắc sai lầm.
Không lâu sau, từ quả đá phạt, Cho Gue Sung trong tư thế thuận lợi đã thoải mái đánh đầu tung lưới U23 Jordan.
Bàn thắng sớm đã giúp Hàn Quốc đá thoải mái hơn, nhưng vẫn giữ thế trận lấn lướt, không tạo cơ hội cho Jordan tìm hy vọng gỡ hoà.

Sang hiệp 2, Jordan ở thế không còn gì để mất đã mở thế trận chơi tấn công. Phút 76, Jordan bất ngờ có bàn gỡ hoà 1-1 từ cú sút của Al-Naimat. Trận đấu trở nên sôi nổi hơn trong khoảng thời gian còn lại khi Hàn Quốc dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm chiến thắng ở 90 phút chính thức. Đến phút bù giờ, những nỗ lực của Hàn Quốc mới được đền đáp từ pha đá phạt đẹp mắt của Lee Dong Gyeong ấn định chiến thắng 2-1.
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldo lỡ cơ hội gây ấn tượng với tân HLV Ten Hag
-
Guardiola “tung chiêu” khích lệ trước thời khắc quyết định
-
La Liga đứng ra “đòi công bằng” thay cho Real vụ Mbappe
-
Ligue 1 2021-2022 hạ màn: Mbappe gia hạn, Monaco dự Champions League, Metz và Bordeaux cùng nhau xuống hạng
-
Man.City trên đường thống trị giải thưởng cá nhân
-
Dấu chấm hết cho Real Madrid và Kylian Mbappe
-
Sassuolo - AC Milan: 1 thập kỷ mòn mỏi đến “Nấc thang lên thiên đường“
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng