Lần sau cùng sân Pleiku đón nhận không khí lễ hội như chiều qua là trận đấu quyết định giành vé thăng hạng của Hoàng Anh Gia Lai cách đây 9 năm. Khi ấy, khán giả ngồi chật kín trên các khán đài và luôn trong tình trạng vỡ sân bất cứ lúc nào. Trận chung kết giải U.21 quốc tế hôm qua đã tái hiện hình ảnh ấy nhưng có phần dữ dội hơn cùng với những băng-rôn, giàn kèn trống cùng sắc màu đỏ rực của rất đông CĐV.

Đội U.21 Việt Nam vô địch giải bóng đá U.21 quốc tế năm 2011. Ảnh: Nguyễn Nhân
Chính nhờ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả cùng với tinh thần thi đấu đã được hun đúc ngay từ đầu giải mà các cầu thủ U.21 Việt Nam như quên hết những mệt nhọc của 3 trận đấu vừa qua, nhất là trận thắng đầy kịch tính trước Thái Lan ở trận bán kết. Ít ai nghĩ HLV Quốc Tuấn lại mạo hiểm sử dụng lối đá mở trước Iran vốn có thể hình và thể lực tốt hơn hẳn. Nhà cầm quân trẻ này đã làm và thành công, nhất là từ sau bàn mở tỷ số của Hữu Khôi vào phút 33 làm cho Iran lúng túng.
Thắng chung cuộc 2-1 ngay trong giờ đấu chính là một đoạn kết không thể tuyệt vời hơn cho U.21 Việt Nam. Chiến thắng đã khẳng định sự trưởng thành của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam, sẵn sàng bổ sung cho các tuyến trên trong tương lai. Đó cũng là cú hích về mặt tinh thần cho đàn anh U.23 hiện đang tập trung tại Pleiku để chuẩn bị cho mục tiêu săn huy chương vàng tại SEA Games 26.
Dự khán trên khán đài cùng các cầu thủ U.23 Việt Nam trong trận đấu này, HLV Phan Thanh Hùng nhận xét: “HLV Quốc Tuấn đã chọn đấu pháp đúng là chơi tấn công ngay từ đầu trận bởi mặt sân xấu như trên thì không thể có sự lựa chọn khác. Điều thuận lợi là cặp tiền đạo Hữu Khôi và Minh Tuấn hoạt động tốt nên bài tấn công bóng dài đạt hiệu quả như mong đợi. Qua một trận đấu thì chưa nói lên nhiều điều nhưng với cá nhân tôi, hôm nay có nhiều cầu thủ chơi tốt như Minh Tuấn, Hữu Khôi, Xuân Hiếu…”.
Ngoài tiền thưởng 12.000 USD cho đội vô địch, U.21 Việt Nam còn được Eximbank thưởng nóng 100 triệu đồng và 50 triệu đồng của Binh đoàn 15. Trong trận tranh hạng ba trước đó trên sân Hàm Rồng, Học viện Aspire đã thắng U.21 Thái Lan cũng với tỷ số 2-1.
Quốc Cường